MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Công Phượng đá chính, Incheon nhận trận thua thứ 4 liên tiếp

    15:50 Thứ bảy 06/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù đã hết sức cố gắng trong 75 phút thi đấu trên sân nhưng Công Phượng vẫn không thể giúp Incheon thoát khỏi trận thua thứ 4 liên tiếp.

    Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Daegu FC ở vòng 5 K-League 1, Nguyễn Công Phượng tiếp tục được HLV Jorn Andersen trao cơ hội đá chính trong cuộc đối đầu với Jeonbuk tại vòng 6. 

    Ra sân cùng Công Phượng có một số cái tên đáng chú ý như: Kim Bo-seob, Yun Sang-ho, Lim Eun-Soo, Jiloan Hamad hay Gordan Bunoza. Trong trận đấu hôm nay, tiền đạo chủ lực Stefan Mugosa đã không được đăng ký do chấn thương ở cổ. 

    Công Phượng đá chính, Incheon nhận trận thua thứ 4 liên tiếp - Bóng Đá

     Công Phượng được xếp ở vị trí mũi nhọn trên hàng công Incheon United.

    Ngay từ đầu trận đấu, cả hai đội thi đấu với nhịp điệu chậm, thăm dò lẫn nhau. Nguyễn Công Phượng được HLV Andersen chỉ đạo đá vị trí tiền đạo mũi nhọn, tương tự với cách anh đã làm ở VCK Asian Cup 2019. Chưa tạo ra được những cơ hội nguy hiểm Incheon đã nhận bàn thua ở phút thứ 16. Moon Seon-min của Jeonbuk đã tận dụng cơ hội khi hàng thủ áo trắng tỏ ra mất phương hướng, tung cú dứt điểm mở tỷ số 1-0.

    Những phút sau đó, Incheon tiếp tục bế tắc trong khâu phát triển bóng và nhường quyền kiểm soát cho đội chủ nhà áo xanh. Jeonbuk tổ chức những pha leo biên và tạt bóng vào trong cho tiền đạo cao kều Kim Shin-wook uy hiếp đối thủ.

    Trong suốt thời gian hiệp 1, Công Phượng luôn trong tình trạng đói bóng và đơn độc trên hàng công Incheon United. Pha bóng đáng chú ý nhất của số 23 chính là pha nhả bóng về cho Jiloan Hamad tung ra cú dứt điểm không quá nguy hiểm.

    Đầu hiệp 2, Incheon tiếp tục gặp đón nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 48. Sau pha đột phá của  Lee Seung-gi phía cánh phải, Kim Shin-wook đã cắt mặt kịp thời sút tung lưới thủ thành Lee Jin-hyung.

    Công Phượng đá chính, Incheon nhận trận thua thứ 4 liên tiếp - Bóng Đá

     Công Phượng được thi đấu 75 phút trong trận đấu với Jeonbuk.

    Sau thời gian thi đấu đầy nỗ lực, Công Phượng đã được HLV Jorn Andersen thay ra nghỉ ở phút thứ 75 của trận đấu. 

    Phút thứ 77, Incheon có pha dàn xếp đáng chú ý và được kết thúc bằng cú sút xa chệch cột dọc của Kim Bo-seob. Và đó là tất cả những gì đội bóng áo trắng làm được. Thua Jeonbuk 0-2, Incheon tiếp tục lún sâu trên BXH K-League khi mới có 4 điểm sau 6 vòng đấu.

    Với cá nhân Công Phượng, anh đang chứng tỏ mình chiếm được lòng tin của HLV Jorn Andersen. Tuy nhiên, việc bố trí anh đá ở vị trí mũi nhọn không tạo nên điểm nhấn và hiệu quả khi cựu tiền đạo HAGL luôn yếu thế trước những trung vệ to cao của đối thủ.

    Đăng Huy | 15:00 06/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...