MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • HAGL thay tướng đi, khán giả truyền hình hết kiên nhẫn rồi!

    18:58 Thứ hai 02/10/2017 | 8

    Dù VTV có yêu mến lứa Công Phượng bao nhiêu thì khả năng chịu đựng của khán giả cũng chỉ có giới hạn. Đá như vậy còn ai bật tivi xem HAGL đá nữa?

     - Bóng Đá

     Khán giả ngày càng thất vọng với cách dụng quân của HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn, khiến đội bóng phố núi thua nhiều trận ngớ ngẩn.

    Sự ưu ái mà đài truyền hình Việt Nam dành cho HAGL là có thật vì bất chấp cuộc đua vô địch V-League 2017 đang nóng bỏng khi FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, Quảng Nam hay Sài Gòn FC đang tranh nhau từng điểm số thì hàng tuần, VTV vẫn chọn đội bóng phố núi trực tiếp.

    Dù biết lịch truyền hình trực tiếp đã lên từ đầu mùa, nhưng VTV nắm quyền chủ động. Không khó để thay đổi kế hoạch phát sóng tùy theo nhu cầu của khán giả cũng như tình hình của V-League. Vấn đề là HAGL nằm ở nhóm lơ lửng, rớt hạng cũng khó nhưng tranh chấp thứ hạng cao thì chắc chắn không phải ở mùa này. Ấy vậy mà ở 4 vòng đấu kể từ khi V-League khởi tranh trở lại sau SEA Games 29, VTV vẫn trực tiếp toàn bộ các trận có sự góp mặt của HAGL.

    Chưa hết, dự kiến trong 6 vòng đấu cuối mùa, bắt đầu từ ngày 14-10 tới đây, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức đến 4 trận đấu liên tiếp có HAGL thi đấu. Với lượng fan rất đông của lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh,… thì điều này rất tuyệt vời. Nhưng với phần còn lại của V-League, chẳng khác nào tra tấn tinh thần họ nếu phải xem những trận đấu mà "công làm, thủ phá" của đội bóng phố núi dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

    Chứng kiến 2 bàn thua sấp mặt chỉ trong 3 phút của hàng phòng ngự HAGL ở trận gặp Sanna Khánh Hòa BVN, khán giả yêu mến HAGL hoặc những người trung lập sẽ có cảm tưởng như bị tình yêu phản bội vì "không hiểu tại sao lại thua dễ như vậy?" Còn với những người khó tính cũng như giới chuyên môn, họ hiểu đó là giới hạn nghề của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, khi những sai lầm xuất phát từ quyết định thay người khó tin của nhà cầm quân này.

    Tháng 8 năm 2015, HLV Nguyễn Quốc Tuấn được bầu Đức đưa lên thay nhà cầm quân người Pháp Guillaume Graechen, trong bối cảnh HAGL trầy trật, nguy cơ rớt hạng ngày một lớn. Ở HAGL khi đó, nhiều người tin rằng nếu thay tướng thì chiếc ghế xứng đáng sẽ dành cho trợ lý Duy Quang, nhưng xét về tuổi tác và thời vận, HLV Quốc Tuấn mới "đỏ" hơn. Kết quả ai cũng biết, HAGL thắng một loạt trận đấu quan trọng, trụ hạng hú vía.

     - Bóng Đá

     Chỉ có hơn 192.000 lượt theo dõi trận đấu trên kênh VPFMedia, thấp hơn nhiều so với những mùa giải trước.

    Năm 2016, vận may vẫn tiếp tục song hành cùng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn dù rất nhiều cầu thủ chủ lực ra sân thi đấu còn chẳng hiểu, ý đồ chiến thuật của HLV trưởng là gì. Có lúc, HAGL bỏ cả sở trường bóng ngắn, ban bật để chơi bóng dài, nhiều tiền vệ được yêu cầu lật cánh đánh đầu, cho các tiền đạo có chiều cao khiêm tốn như Công Phượng, Văn Toàn dứt điểm. Nghe có vẻ trớ trêu nhưng một số trận đấu, HAGL lại chiến thắng, đủ điểm trụ hạng nên chẳng ai dám cãi lại HLV trưởng.

    Tình cảnh hiện tại của HAGL lúc này cũng chẳng khác 2 năm vừa qua, dù nhiều thành viên của lứa Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn được đánh giá trưởng thành hơn một chút. HAGL tiếp tục trầy trật, không lo rớt hạng trực tiếp nhưng vẫn có nguy cơ phải nhận suất play-off. Điều quan trọng là sau 3 năm chơi bóng đá theo kiểu "được chăng hay chớ" của người cầm trịch, khán giả bắt đầu ngán món ăn mang tên HAGL cứ được chiếu đều đặn trên VTV trong khi ai cũng thấy HLV Nguyễn Quốc Tuấn chẳng có bài vở gì đặc sắc.

    Mang một phép so sánh căn cứ vào số liệu do VPFMedia tổng hợp trên kênh Youtube, trận đấu giữa chủ nhà Sanna Khánh Hòa gặp HAGL năm 2016 có hơn 232.000 lượt xem, trong khi trận đấu tương tự vào chiều 1-10 ở mùa giải 2017, chỉ có khoảng 192.000 lượt theo dõi. Tất cả cho thấy sự sụt giảm đáng kể lượng quan tâm của người hâm mộ dành cho đội bóng phố núi, khi những sai lầm cứ liên tục xảy ra, những bàn thua ngớ ngẩn và quá nhiều vòng đấu trắng tay theo cách đầy cay đắng.

     - Bóng Đá

     Đã đến lúc HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhường ghế HLV trưởng HAGL cho người xứng đáng hơn

    Sức chịu đựng của người hâm mộ là có giới hạn. Các cầu thủ HAGL vẫn nhận được nhiều chia sẻ đồng cảm trên Facebook sau mỗi trận thua. Nhưng bên cạnh đồng cảm, là sự chán nản với những gì mà nhiều người đã kỳ vọng vào đội bóng do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt.

    Chưa bao giờ, khán giả của HAGL cần một cú hích lớn về tinh thần như lúc này. Hãy bắt đầu bằng một quyết định thay tướng, đâu phải là điều mất mát gì quá lớn!

    * Ảnh: Quang Liêm.

    Anh Dũng | 11:29 02/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...