MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Hà Nội FC càng tiến xa tại AFC Cup 2019, thầy Park càng “đau đầu”

    21:40 Thứ năm 08/08/2019

    BongDa.com.vn Trong tháng 8, Hà Nội FC tiếp tục căng sức vì lịch thi đấu "khủng" với mật độ trung bình 4 ngày trận tại V-League và AFC Cup 2019.

    Ban tổ chức V-League khi dời lịch thi đấu để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đại chiến Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 đã không tính đến phương án Hà Nội FC thành công và tiến xa tại AFC Cup. Cụ thể, sau vòng đấu diễn ra vào ngày 25/8, V-League tạm dừng, ưu tiên cho lịch hội quân của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Thái Lan vào ngày 5/9. Hà Nội FC thi đấu bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 vào các ngày 20 và 27/8, HLV Park Hang-seo chắc hẳn rất “đau đầu”.

    Thầy Park không “nhức đầu” không được, bởi bầu Hiển đã bắn phát pháo lệnh yêu cầu các cầu thủ Hà Nội FC quyết đấu, giành thành tích cao tại AFC Cup 2019. Như vậy, Nguyễn Quang Hải và đồng đội lại căng sức, gồng gánh trách nhiệm mang chuông đi đánh xứ người cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB. Trong khuôn khổ V-League, Hà Nội FC sẽ gặp Thanh Hóa (11/8), Đà Nẵng (16/8), Nam Định (25/8).

    Xen kẽ với V-League là bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp Altyn Asyr lượt đi tại sân Hàng Đẫy ngày 20/8, lượt về tại Ashgabat (Turkmenistan) ngày 27/8. Như vậy trong tháng 8, Hà Nội FC thi đấu 7 trận tại V-League và AFC Cup, mật độ trung bình là 4 ngày/trận. Đó là chưa kể quãng thời gian di chuyển sân nhà, sân khách và ngược lại.

    Trong trường hợp Hà Nội FC giành quyền vào chung kết đi-về liên khu vực diễn ra ngày 25/9 và 2/10, thậm chí đi đến chung kết AFC Cup 2019 thi đấu ngày 2/11, có thể nói kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30, vòng loại World Cup 2022 sẽ xáo trộn vì... các cầu thủ Hà Nội FC.

     - Bóng Đá

    Hà Nội FC càng thành công tại AFC Cup 2019, thầy Park càng đau đầu vì nguy cơ quá tải, chấn thương của các trụ cột.

    Việc trung vệ Duy Mạnh sốt cao, nhập viện là bằng chứng cho thấy sức chịu đựng của cầu thủ có giới hạn. Và nghị lực phi thường của Duy Mạnh là điều rất đáng khích lệ, bởi hậu vệ này dù nhập viện truyền nước biển vẫn nằng nặc đòi vào sân thi đấu trong trận gặp Becamex Bình Dương. Dù nói gì thì nói bài học đắt giá từ chấn thương của Đình Trọng và Oseni vẫn còn sống động trước mặt.

    Tất nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm chẳng muốn các học trò gánh chịu rủi ro chấn thương. Nhưng ông Nghiêm khi dẫn dắt Hà Nội FC tại đấu trường AFC Cup khó mà cất Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng ở băng ghế dự bị. Hà Nội FC chắc chắn sẽ tung đội hình mạnh nhất, quyết tử giành chiến thắng. Đó là chưa kể Hà Nội FC còn phải dốc toàn lực trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League. Vì vậy, có thể nói Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Huy, Thành Chung... sẽ đối mặt với nguy cơ chấn thương rất cao.

    Hà Nội FC càng tiến xa tại AFC Cup 2019, thầy Park càng “đau đầu” - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo sẽ có cách vượt qua bài toán khó về sự quá tải của các cầu thủ Hà Nội FC?

    Sự quá tải của các ngôi sao Hà Nội FC là bài toàn khó đối với HLV Park Hang-seo. Trước mắt là trận đại chiến với Thái Lan vào ngày 5/9. Do từ Việt Nam phải quá cảnh một quốc gia trung lập trước khi đến Turkmenistan nên Hà Nội FC mất nhiều thời gian di chuyển. Vì vậy sau khi đấu trận lượt về với Altyn Asyr có thể phải đến ngày 28/8 hoặc 29/8, Hà Nội FC mới bay về Việt Nam. Còn nhớ trong trận bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á gặp Ceres Negros, Hà Nội FC đã mắc kẹt 3 ngày tại Manila vì chuyến bay bị hoãn. Nhiều khả năng Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng... hội quân trễ vì AFC Cup 2019.

    Chắc hẳn thầy Park sẽ phải tính toán hợp lý để các cầu thủ Hà Nội FC có đủ thời gian hồi phục thể lực chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. "Phù thủy" Park Hang-seo từng vượt khó tại King's Cup 2019 và hy vọng vị thuyền trưởng Hàn Quốc sẽ lại tiếp tục khắc phục mọi trở ngại, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ trước người Thái.

    Gia Minh | 21:15 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...