Người Hà Lan nhớ về một buổi chiều đầy nắng trên thành phố cảng Marseille, nơi “người Hà Lan không bay” Dennis của họ tung cú sút ở cự ly gần làm cháy lưới Carlos Roa, đem về tấm vé thi đấu bán kết với Brazil tại France 98.
Thời điểm Dennis Bergkamp hãm bóng gần như hoàn hảo từ đường chuyền vượt tuyến với khoảng cách hơn 50 m của Frank De Boer, người ta đã linh cảm rằng có một điều gì đó vĩ đại sẽ xảy ra.
Tay bình luận viên Jack Van Gelder của đài truyền hình quốc gia Hà Lan gần như gào thét điên dại trong màn hình, trận tứ kết nghẹt thở đã kết thúc.
Khi ấy, đã là phút 89, và đó cũng là thời điểm một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup xuất hiện. Năm 2014, là khoảnh khắc Van Persie bay người thực hiện cú lốp bóng bằng đầu vào lưới Casillas.
Giống như năm xưa Van Basten vẽ nên một đường cong diệu vợi và hoàn hảo vào lưới Dasayev. Người Netherlands đến với World Cup, với Euro, đến với những giải đấu lớn nhất hành tinh, luôn mang theo những khoảnh khắc kỳ diệu của một vùng đất thấp.
Một mảnh đất chưa bao giờ nhận được sự ưu ái của thiên nhiên, của thánh thần, với phần lớn diện tích nằm dưới mặt nước biển, và để có thể sinh tồn, họ, những người con của “vùng đất thấp” luôn phải tìm cách xoay sở, để chế ngự và sống hòa hợp với thiên nhiên.
“Chúa Trời tạo ra con người. Người Hà Lan tạo ra đất đai”. Chính vì thế nên người Hà Lan luôn mang trong mình sự tinh tế và khéo léo. Những cối xay gió huyền thoại, những con đê kỳ vĩ với các đường nét kiến trúc hoàn hảo mà họ tạo ra luôn khiến thế giới nhìn vào với sự ngưỡng mộ và khâm phục.
“Chúa Trời tạo ra con người. Người Hà Lan tạo ra đất đai”.
Bóng đá thế giới ghi nhận quá nhiều những con người Hà Lan vĩ đại, những “đóa hoa” Tuy Líp hào hoa và đẹp đẽ lạ kỳ, những con người đã từng làm say đắm cả thế giới.
Từ Rinus Michels đến Johan Cruff, từ Van Basten đến Dennis Bergkamp, và giờ đây, là Van Persie và Robben. Họ chưa bao giờ thiếu những cầu thủ xuất chúng, những vĩ nhân của làng túc cầu thế giới, những người luôn biết cách vẽ nên những khoảnh khắc kỳ diệu trên sân cỏ. Họ, thật sự là những Van Gogh của bóng đá.
Nhưng đã có lúc số phận vay mượn của người Hà Lan quá nhiều. Từ khoảnh khắc Paul Breitner và Gerd Müller đâm hai mũi dao chí mạng vào trái tim những người con Hà Lan trong trận chung kết World Cup năm 1974, đến hai phát súng đau đến xé lòng vào những phút hiệp phụ cuối cùng của Kempes và Bertoni trong trận chung kết World Cup 4 năm sau đó nữa.
Bóng đá tổng lực, đẹp và vĩ đại. Nhưng cũng đã chết một cách tức tưởi như thế. Đêm Johanesburg tại World Cup 2010, cả một tháng dài người Hà Lan chịu đựng lời dèm pha của thế giới, về một lối chơi thực dụng và xấu xí, về sự đi ngược lại với truyền thống của một cơn lốc “vị nghệ thuật”.
Nhưng biết sao được, khi mà nỗi đau tận cùng của hai trận chung kết những năm 70 vẫn còn đó, và khát khao vô địch khiến họ, Hà Lan chấp nhận lời dè bỉu của thiên hạ để tiến tới trận chung kết.
Chúa trời lại vay của người Hà Lan thêm một chức vô địch nữa. Và oan nghiệt thay, một lần nữa, ngài lại tước lấy nó vào những giây cuối cùng của trận đấu.
Ngài đã tước nó, tước đi chức vô địch World Cup mà chính vì nó, biết bao thế hệ người Hà Lan đã đau âm ỉ suốt hàng chục năm nay, người tước nó đi từ tay các con chiên ngoan đạo của người, bằng khoảnh khắc ngài hiện thân trong hình hài Casillas, trong hình hài của người gác đền đã khiến Robben bỏ lỡ hai cơ hội ăn bàn mười mươi đêm hôm ấy.
Bây giờ, khi nền bóng đá đã đi xuống, liệu người Hà Lan có thể trông chờ gì từ phép màu của Chúa trời?
Hà Lan đang đứng ở vị trí thứ 3 bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, sau Pháp (17 điểm) và Thụy Điển (16 điểm) với chỉ 13 điểm sau 8 lượt đấu.
Họ kém đội thứ 2 là Thụy Điển 3 điểm cũng như thua về hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +11). Hà Lan còn gặp Belarus và Thụy Điển ở hai lượt cuối. Thụy Điển sẽ gặp Luxembourg ở lượt kề cuối.
Video đầy xúc động về hành trình World Cup 2014 của Hà Lan: