MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • FLC Thanh Hóa trở thành nạn nhân của ‘virus FIFA’

    17:21 Thứ sáu 24/03/2017 | 1

    Sau khi mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội FC, CLB FLC Thanh Hóa tiếp tục trở thành nạn nhân của ‘virus FIFA’ khi tiền vệ Trọng Hoàng dính chấn thương và bị trả về CLB.

    Trước giờ lên đường đi Tajikistan để chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan tại vòng loại cuối Asian Cup 2019, HLV Hữu Thắng đã buộc phải gạch tên tiền vệ Trọng Hoàng khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam do chân sút của FLC Thanh Hóa gặp chấn thương.

    Đây là một quyết định có phần bất ngờ của vị chiến lược gia người xứ Nghệ bởi sau trận hòa 1-1 với Đài Bắc Trung Hoa, HLV Hữu Thắng đã khá vui vẻ khi cho biết không có cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương dù trận đấu diễn ra trên mặt sân chất lượng quá kém.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, theo thông tin từ đội ngũ nhân viên y tế của ĐT Việt Nam cho biết, sau khi toàn đội trở về khách sạn Trọng Hoàng kêu đau chân và trong sáng ngày 23/3, tiền vệ này đã được đưa đi kiểm tra y tế và kết quả cho thấy Trọng Hoàng bị rách cơ và không thể thi đấu được trong khoảng ít nhất hai tuần tới. Trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa tối ngày 22/3, Trọng Hoàng không va chạm với đối phương. Tuy nhiên, tiền vệ này là một trong những cầu thủ hoạt động nhiều nhất, chạy sung nhất nên dẫn đến chấn thương. “Sân xấu quá tai hại. Mặt sân cứng quá làm cho cầu thủ bị thốn và rách cơ. Một số anh em khác về kêu đau ê ẩm các khớp xương”, một bác sĩ của đội tuyển Việt Nam cho biết thêm.

    Chấn thương này của Trọng Hoàng buộc HLV Hữu Thắng phải loại tiền vệ đang thuộc biên chế của FLC Thanh Hóa khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại cuối Asian Cup 2019 vào ngày 28/3 tới đây.

    Với việc Trọng Hoàng bị chấn thương và không thể cùng đội tuyển Việt Nam lên đường chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại cuối Asian Cup 2019, đây là thông tin không mấy vui vẻ với ban huấn luyện của FLC Thanh Hóa khi đội bóng xứ Thanh trở thành nạn nhân của ‘virus FIFA’. Thông tin này đến chỉ sau ít giờ, FLC Thanh Hóa đánh mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng vào tay Hà Nội FC khi đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm có chiến thắng đậm 5-1 trên sân của Long An ở trận đấu bù vòng 9 V.League 2017.

    Tuy nhiên, một thuận lợi cho đội bóng xứ Thanh là ở hai vòng đấu tới họ chỉ có duy nhất chuyến làm khách trên sân của HAGL diễn ra vào ngày 8/4 tới. Trong khi đó, trận tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà tại vòng 11 đã được hoãn lại đến ngày 9/6 do đội bóng đất Mỏ bận tham dự đấu trường AFC Cup.

    Nếu không có bất ngờ xảy ra trong quá trình điều trị chấn thương, Trọng Hoàng có thể trở lại thi đấu cho FLC Thanh Hóa khi đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà ở trận đấu cuối cùng tại lượt đi V.League 2017 diễn ra vào ngày 15/4 tới.

    Đức Văn | 15:00 24/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...