MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • FLC Thanh Hóa nhắm Lee Nguyễn: Chuyện khó xảy ra?

    18:27 Thứ sáu 29/12/2017

    Rất khó để CLB FLC Thanh Hóa có thể chiêu mộ được "bom tấn" một thời ở V-League là Lee Nguyễn.

    Sau khi hụt hơi ở cuộc đua vô địch V-League 2017, Ban lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa đang tìm mọi cách tăng cường lực lượng để chính thức đăng quang mùa giải tới. Mục tiêu bất ngờ mà đội bóng xứ Thanh nhắm tới là Lee Nguyễn - "bom tấn" một thời ở V-League.

    Nếu nổ được 'bom tấn' Lee Nguyễn, FLC Thanh Hóa sẽ gia tăng hỏa lực đáng kể. Mùa giải vừa qua, đội bóng xứ Thanh ghi được 44 bàn thắng/26 lượt trận, kém 2 đối thủ trực tiếp Hà Nội FC (54 bàn) và Quảng Nam FC (46 bàn). Sở hữu Lee Nguyễn, lối chơi của FLC Thanh Hóa cũng sẽ mềm mại hơn, thay vì lệ thuộc vào các tiền đạo da màu.

    Tuy nhiên để đưa được Lee Nguyễn về đầu quân cho mình thì FLC Thanh Hóa cần phải tốn nhiều công sức để thuyết phục New England xem họ có muốn bán đi ngôi sao lớn nhất của mình hay không?

    Không những thế, tham vọng của nhà á quân V-League phải tương xứng với mức đãi ngộ mà Lee Nguyễn yêu cầu. Như thế, họ mới có thể sở hữu ngôi sao hot bậc nhất làng túc cầu nội địa mùa tới.

     - Bóng Đá

     Lee Nguyễn đầu quân FLC Thanh Hóa liệu có thành công?

    Trong trường hợp FLC Thanh Hóa thành công với thương vụ Lee Nguyễn thì cầu thủ gốc Việt cũng khó mà hòa nhập được với môi trường bóng đá Việt Nam, đặc biệt là V-League.

    Còn nhớ năm 2009, sau khi chiêu mộ thành công Lee Nguyễn với một bản hợp đồng 3 năm, mức lương lên tới 10.000 USD/tháng, bầu Đức tuyên bố 99% chức vô địch mùa giải 2009 thuộc về HAGL.

    Được kỳ vọng như thế, nhưng kết cục Lee Nguyễn đã không thể trụ lại V-League. Đá được ở HAGL được vỏn vẹn 24 trận, Lee Nguyễn chuyển sang đầu quân cho B.Bình Dương. Tuy nhiên, cũng chỉ được 1 năm, Lee Nguyễn phải khăn gói ra đi, trở về Mỹ.

    Chính cầu thủ này cũng từng thừa nhận mình không thích nghi được với bóng đá Việt Nam. “Tôi yêu Việt Nam và muốn được thi đấu tại đây. Tuy nhiên, ở đây có nhiều điều mà tôi không thích nghi được,” Lee Nguyễn tâm sự.

    Lý giải cho điều này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh từng nhận định, do lối chơi bạo lực ở V-League đã khiến cho ngôi sao của New England đã phải rời đấu trường V-League.

    “Không khó để chỉ ra nguyên nhân Lee Nguyễn thất bại ở V-League. Chính lối đá bạo lực theo kiểu chém đinh chặt sắt đã ‘giết chết’ Lee Nguyễn.

    Cậu ta được đào tạo bài bản, có kỹ thuật, thuộc hàng hiếm, nhưng không thể sống nổi với lối đá triệt hạ của V-League. Chưa vào sân mà hàng loạt cầu thủ đã tính làm thế nào để cho Lee Nguyễn nằm cáng thì làm sao mà đá được. Đọc báo biết Lee Nguyễn tỏa sáng ở Mỹ mà tôi thấy tiếc, V-League đã mất đi một nhân tài," ông Vinh cho biết.

    Năm nay 31 tuổi, lại thi đấu ở môi trường đỉnh cao MLS nhưng khá thú vị là Lee Nguyễn ngày càng khỏe hơn. Mùa giải vừa qua, Lee Nguyễn chơi 31/34 vòng đấu tại MLS, ghi 11 bàn thắng và đóng góp là 15 đường kiến tạo.

    Với phong độ và đẳng cấp như vậy thì khó có khả năng đội bóng xứ Thanh chiêu mộ được cầu thủ này, Còn nhớ CLB HN T&T năm 2014 cũng từng có ý định chiêu mộ Lee Nguyễn, phía HN T&T sẵn sàng trả lương cao hơn những gì Lee Nguyễn đang được nhận tại Mỹ.

    Tuy nhiên, vấn đề là liệu Lee Nguyễn có đồng ý trở lại V-League hay không, vì nếu điều này xảy ra, cơ hội tiếp tục khoác áo ĐT Mỹ với anh sẽ ít đi rất nhiều.

    Quốc Hưng | 07:00 29/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...