MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Arsenal nắm thế chủ động sau bàn mở tỷ số
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Filip Nguyễn chờ cơ hội ở ĐT Việt Nam: "Đặng Văn Lâm 2.0" và hơn thế nữa

    11:31 Thứ ba 21/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Filip Nguyễn đã phủ nhận thông tin cho rằng anh không còn mặn mà với ĐT Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng, thủ thành Việt kiều vẫn rất kiên định với giấc mơ của mình.

    Thủ thành Filip Nguyễn trong thời gian qua đang thu hút sự chú ý của NHM Việt Nam khi anh không ngừng thể hiện mong muốn trở về khoác áo ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, anh bất ngờ bị HLV Park Hang-seo bỏ qua trong đợt vi hành sang châu Âu vừa qua. Nguyên nhân chính là do thầy Park không thể sang Czech (để xem Filip Nguyễn) mà ông muốn giành tất cả thời gian để đến Na Uy "xem giò" Alexander Dang.

    Filip Nguyễn chờ cơ hội ở ĐT Việt Nam:

     Filip Nguyễn vẫn kiên định với hoài bão được khoác áo ĐT Việt Nam.

    Đây được xem là một quyết định hợp tình hợp lý khi quỹ thời gian dành cho thầy Park là không nhiều và ông cần đặt tâm sức vào vị trí tiền đạo khi mà các chân sút nội đang gặp rất nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, với khát khao cháy bỏng, Filip Nguyễn vẫn kiên định với hoài bão của mình và lên tiếng phủ nhận những thông tin trái chiều.

    Filip Nguyễn chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nói tôi không muốn chơi cho đội tuyển Quốc gia. Trong bài viết chỉ về quá khứ, tôi chỉ không muốn chơi ở V-League vì tôi chọn cách ở lại châu Âu. Tôi muốn chơi bóng ở châu Âu, nhưng sẵn sàng chơi cho ĐT Việt Nam."

    Rõ ràng, người gác đền mang 2 dòng máu Việt - Czech vẫn còn nguyên vẹn giấc mơ được khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam thiêng liêng. Anh đã bắt đầu hành trình bằng chuyến đến thăm và tìm kiếm cơ hội thi đấu tại V-League trong năm 2016. Anh kể lại: "Năm 2016 tôi đã có chuyến trở lại Việt Nam và mong muốn đến thi đấu tại 1 CLB V-League.

    Filip Nguyễn chờ cơ hội ở ĐT Việt Nam:

      Những hình ảnh của Filip Nguyễn khi đến Thanh Hoá hồi 2016.

    Tôi vẫn có quốc tịch CH Czech và hy vọng được họ lo việc nhập quốc tịch để sau đó tôi có đủ tư cách khoác áo ĐTQG. Nhưng tất cả đã đi vào bế tắc nên tôi chỉ đến Việt Nam 10 ngày rồi trở về CH Czech. Tôi vẫn muốn được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam."

    Sự thành công của thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm chính là động lực cũng như hình mẫu cho Filip Nguyễn nhìn theo trong việc thể hiện tài năng để được triệu tập, hoà nhập cùng các đồng đội trước khi toả sáng. Thi đấu cùng vị trí nên việc học hỏi này càng có giá trị. Ngoài ra, những thành công của Mạc Hồng Quân - cũng là Việt kiều Việt - Czech sẽ rất có giá trị để Filip Nguyễn tham khảo.

    Hiện tại, thủ thành số 1 của Slovan Liberec đang có phong độ ổn định và trở thành một cái tên đáng tin cậy. Và với tài năng của mình, nếu được trao cơ hội, Filip Nguyễn hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Đặng Văn Lâm cho một suất bắt chính và xa hơn, giúp ĐT Việt Nam có thêm một lựa chọn chất lượng ở vị trí thủ môn.

    Đăng Huy | 11:25 21/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...