Cập bến Anfield vào mùa hè từ AS Monaco theo bản hợp đồng đắt giá - 43,7 triệu bảng, nhưng tiền vệ người Brazil đã bị HLV Jurgen Klopp giữ trên băng ghế dự bị mãi đến trận thua Carabao Cup trước Chelsea vào cuối tháng 9. Phải đến tháng 12, cầu thủ 25 tuổi này mới bắt đầu xuất hiện thường xuyên.
Jurgen Klopp vốn có cách sử dụng các tân binh rất đặc biệt: cất họ trên băng ghế dự bị, chuẩn bị sẵn sàng cho đến khi có thể ra sân - như các trường hợp của Andrew Robertson và Alex Oxlade-Chamberlain. Fabinho dường như cũng đã được hưởng lợi tương tự, dù cầu thủ này thừa nhận, những khoảnh khắc không được ra sân thực sự dễ nản lòng.
"Tôi đang hạnh phúc. Còn nhiều thứ phải cải thiện, nhưng tôi hài lòng về tổng thể màn trình diễn của mình." Fabinho nói trên Press Association Sport.
“Jurgen có lẽ đã nhìn thấy thứ gì đó mà tôi đã không thấy, vì vậy ông ấy cũng như tất cả các thành viên trong đội đã cố gắng giúp tôi. Đáp lại, tôi đã kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình.”
Dù nhập cuộc chậm, tầm quan trọng của Fabinho với Liverpool ở thời điểm hiện tại đã được khẳng định. Sáu trận đấu gần nhất, anh đã ra sân từ đầu đến 5 lần.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam