Chelsea không thể thắng tại vòng đấu thứ 28 là tin vui đối với Man United. Tuy nhiên, để mọi thứ được trọn vẹn hơn thì họ phải chính thức vượt qua Everton tại Goodison Park - một điều không dễ gì cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.
Hiện tại trên bảng xếp hạng, dù Everton đang đứng thứ 11 nhưng họ chỉ kém Man United (thứ 5) có 5 điểm. Tức là nếu thắng được đội khách Man United, đội bóng của Carlo Ancelotti sẽ chỉ còn kém chính đối thủ này 2 điểm, đồng thời rút ngắn khoảng cách với vị trí thứ 4 của Chelsea còn 6 điểm để mở ra cơ hội dự cúp Châu Âu mùa sau. Và tất nhiên, Man United càng có động lực quyết thắng hơn khi họ chỉ đang thua Chelsea 4 điểm. Một chiến thắng đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ phả hơi nóng vào Chelsea - một đội bóng đang có nhiều bất ổn và cơ hội vào top 4 của đội chủ sân Old Trafford ngày một rõ ràng hơn.
Nhưng như đã nói, đối thủ của Man United là Everton. Trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh họ thắng 3 thua 1 (thua 2 - 3 trước Arsenal). Đáng nói trong lần gần hành quân đến Goodison Park thì Quỷ đỏ đã thua tới 4 bàn không gỡ. Bấy nhiêu đó thôi cũng có thể thấy chuyến đi này là đầy bão táp với Solsa và các học trò. Không những vậy đội hình của Man United bây giờ cũng chịu không ít tổn thất. Marcus Rashford chắc chắn vắng mặt đến cuối mùa. Anthony Martial vừa phải vào bệnh viện và chưa kịp trở lại. Trong khi ấy Paul Pogba chưa chắc đã đủ thể lực để ra sân.
Tuy nhiên, khó khăn thế nào đi chăng nữa thì mệnh lệnh của Man United lúc này là phải tiến lên và giành thắng lợi bởi thời gian không còn nhiều. Không phải họ cũng đang có chuỗi 7 trận bất bại và 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh giữ sạch lưới đó hay sao? Chẳng phải Bruno Fernandes vẫn đang tạo ra hiệu ứng cực tốt lên tập thể đội bóng? Chẳng phải Ole Gunnar Solskjaer luôn nói rằng họ đang đi đúng hướng và cầu thủ người Bồ Đào Nha là mảnh ghép hoàn hảo? Và chẳng phải những sự trở lại của Eric Bailly, Scott McTominay cũng giúp Quỷ đỏ mạnh lên đó mà? Đây là lúc Man United phải chứng tỏ mình đủ thực lực làm nên chuyện mùa này, không chỉ là top 4 Ngoại hạng Anh mà còn cả Europa League.
Thực tế những tổn thất về lực lượng của Man United dù khá đáng tiếc nhưng không phải là vấn đề nan giải. Không có Rashford thì chuỗi trận vừa qua Man United cũng chơi tốt đó thôi. Vắng Martial - người ghi bàn 3 trận liền trước khi bị chấn thương - thì Solsa vẫn có những quân bài chất lượng như Mason Greenwood hay Odion Ighalo. Còn trường hợp của Pogba thì chẳng có nghĩa lý gì khi Bruno Fernandes đang làm quá tốt công việc của mình và giúp người hâm mộ Quỷ đỏ quên đi sự hiện diện của ngôi sao người Pháp.
Đấu với Everton lúc này tại Goodison Park tất nhiên là rất khó, nhưng không chỉ với Man United mà bất cứ đội nào. Đây là thách thức cũng là cơ hội chứng tỏ bản lĩnh của Quỷ đỏ.