Hành quân đến sân Vitality, Chelsea được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn khi đã thua trước AFC Bournemouth trong trận lượt đi Premier League. Và thực thế cho thấy, CLB Tây London đón nhận nhiều bất lợi khi suýt để đối thủ của mình ngược dòng.
Đội khách mở tỉ số trước do công của Marcos Alonso, tuy nhiên Jefferson Lerma và Joshua King đã tỏa sáng giúp "The Cherries" vươn lên dẫn 2-1. Mặc dù vậy, đến phút thứ 85 của trận đấu, Marcos Alonso một lần nữa lên tiếng giúp đoàn quân của HLV Frank Lampard ra về với 1 điểm.
Đáng chú ý, đó đã là pha lập công thứ 3 của cầu thủ người Tây Ban Nha trong 2 trận gần nhất. Khi đối đầu với Tottenham Hotspur, cựu sao Sunderland cũng ghi bàn. Chia sẻ về màn trình diễn của đội nhà, "Super Frankie" tỏ ra không hài lòng về hàng công.
"Chúng tôi mong chờ vào một cuộc chiến và họ thực sự đã gây khó dễ, thế nhưng đội bóng cũng tạo ra nhiều cơ hội. Cá tính mà CLB thể hiện thật tuyệt, tuy nhiên cần phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Alonso chơi hay, nhưng tôi không muốn tay săn bàn số 1 của đội bóng là một hậu vệ trái.
Tôi muốn các cầu thủ tấn công ghi bàn và rồi họ không làm được. Chúng tôi cần chiến thắng, nhưng giải đấu thật khó nhằn và đây là một phần trong đó. Nếu tiếp tục những trận đấu thế này và không thể hiện sự lạnh lùng, chúng ta sẽ gặp khó", cựu thuyền trưởng Derby County chia sẻ.
Frank Lampard nói về các học trò: