MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Eric Cantona mỉa mai trọng tài thiên vị Real tại Champions League

    14:36 Thứ sáu 11/05/2018

    “Cho kem đánh răng trở lại tuýp còn dễ hơn được hưởng phạt đền trước Real Madrid tại Champions League”, huyền thoại MU, Eric Cantona mỉa mai.

    Trong vai trò “Ủy viên bóng đá” của kênh truyền hình Eurosport, Eric Cantona đã có những nhận xét về những lùm xùm xung quanh công tác trọng tài trong những trận đấu có mặt Real Madrid tại Champions League mùa này.

    “Cho kem đánh răng ngược trở lại tuýp là một trong số những điều khó làm trên đời này”, Cantona bắt đầu, “Nhưng anh biết gì không, hưởng phạt đền trước Real tại Champions League còn khó hơn nhiều.”

    Eric Cantona mỉa mai trọng tài thiên vị Real tại Champions League - Bóng Đá

     Cantona mỉa mai Real trên loạt video clip nổi tiếng của mình. Ảnh: eurosport.

    Bên cạnh việc mỉa mai trọng tài thiên vị Real bằng sự hài hước đúng kiểu Pháp, Cantona cũng tỏ ra gay gắt trước việc Los Blancos không xếp hàng chào đón Barca trong trận El Clasico cuối tuần trước. “Thật thiếu tôn trọng. Đúng là họ ghét nhau nhưng thôi nào, Real không nên làm vậy.”

    Cuối cùng, huyền thoại của MU cũng gửi lời chúc sức khỏe tới Sir Alex Ferguson, người thầy cũ vừa thực hiện ca phẫu thuật xuất huyết não cách đây ít ngày. “Ông ấy là người thầy đã nuôi dưỡng tôi. Một đấu sĩ không bao giờ chịu khuất phục”, Cantona chia sẻ. “Đây chỉ là một “Fergie’s time” thôi và ông ấy sẽ thắng, luôn luôn là như thế.”

    Eric Cantona thi đấu cho Manchester United trong giai đoạn 1992-1997. Ông được thừa nhận là một trong những học trò tốt nhất của Sir Alex Ferguson và là cầu thủ thay đổi bộ mặt của không chỉ MU mà còn cả Premier League trong thập niên 1990.

    Trước khi Cantona đến với MU, MU chỉ giành được đúng hai danh hiệu trong 6 năm được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson là cúp FA 1990 và cúp C2 năm 1991. Sau khi Cantona tới, MU gặt hái liên tiếp những vinh quang quốc nội. Trong 5 năm khoác lên mình màu áo đỏ, Cantona giành 4 chức vô địch Premier League, 2 chức vô địch FA Cup. MU trở thành CLB mạnh nhất nước Anh.

    Năm 1997, ở tuổi 31, Cantona bất ngờ giải nghệ vì không còn hứng thú với bóng đá. Ông đảm nhiệm nhiều vai trò sau khi giải nghệ. Từ cầu thủ bóng đá bãi biển, giám đốc thể thao của CLB New York Cosmos, diễn viên... và giờ là "ủy viên bóng đá" của kênh Eurosport.

    Nhật Anh | 14:06 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...