MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Emmanuel Adebayor giải thích pha ăn mừng quá khích trước Arsenal

    07:27 Thứ sáu 13/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Emmanuel Adebayor từng bị chỉ trích rất nhiều vì hành vi ăn mừng ngay trước mặt các cổ động viên cũ Arsenal, khi anh chuyển sang Man City trong quá khứ.

    Trên thực tế, ngôi sao người Togo từng có 2 năm rưỡi gắn bó với đại diện phía bắc London và từng được xem là chủ công của đội bóng ở giai đoạn "hậu Thierry Henry" cùng Robin van Persie. Sau mùa 2008/09, anh bất ngờ chuyển đến Man City, đội bóng khi ấy mới nổi, với giá 25 triệu bảng.

    Ở trận đấu đầu tiên giữa hai đội vào mùa giải kế tiếp, The Citizens có được chiến thắng 4-2 tại City of Manchester (bây giờ là sân Etihad). Tuy vậy, sự kiện đáng chú ý nhất lại là pha ăn mừng quá khích của tiền đạo chúng ta đang nói về, khi anh ghi bàn thứ ba cho chủ nhà.

    Emmanuel Adebayor giải thích pha ăn mừng chống lại Arsenal - Bóng Đá

     Adebayor không giữ nổi bình tĩnh là vì anh bị phân biệt chủng tộc.

    Dù sau đó đã xin lỗi về hành động của mình, nhưng Adebayor vẫn bị LĐBĐ Anh (FA) phạt tiền. Và khi thời gian đã trôi qua từ lâu, tiền đạo này vẫn cảm thấy mình bị đối xử thiếu công bằng. Anh tiết lộ đã bị CĐV Arsenal phân biệt chủng tộc rất nhiều trước đó và không giữ được bình tĩnh.

    Cầu thủ người Togo nói (trích dẫn bởi Squawka): “Đó là lý do tại sao tôi không nói gì về phân biệt chủng tộc trong vài tuần qua. Khi tôi ăn mừng, FA đã phạt tôi. Nhưng không điều gì xảy đến với những người hâm mộ Arsenal. Phân biệt chủng tộc đã xuất hiện với tôi và đã có từ lâu.

    Trong thời gian ở trên sân, tôi đã nghe được những tiếng xúc phạm với bố mẹ mình. Tôi có thể làm gì trước những điều như vậy? Tôi không có tiếng nói để chống lại hàng ngàn khán giả ngồi trên các khán đài. FA đang cố gắng ngăn chặn phân biệt chủng tộc? Tôi xin lỗi, nhưng điều đó là vô nghĩa".

    Adebayor thậm chí cũng tuyên bố, chính Giáo sư Arsene Wenger muốn bán anh: "Tôi đã bị phân biệt bởi những người sáu tháng trước đang hát tên tôi. Việc đó chẳng có lý do nào cả. Đó không phải là lỗi khi tôi rời đi, đó là Arsene [Wenger], người muốn chấp nhận lời đề nghị cho tôi".

    Joe Willock ký hợp đồng mới với Arsenal:

    Trung Quân | 06:55 13/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...