MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • "Man City và Liverpool sẽ còn thống trị lâu dài"

    07:00 Thứ sáu 13/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sẽ rất khó có đội bóng nào phá vỡ sự thống trị của Liverpool và Manchester City ở thời điểm hiện tại.

    Man City và Liverpool đã tạo nên cuộc đua đến chức vô địch Premier League cực kỳ hấp dẫn ở mùa trước. Theo đó, Man City kết thúc mùa giải với 98 điểm, chỉ hơn Liverpool đúng 1 điểm. Trong khi đó, Liverpool bỏ xa đội xếp thứ 3 là Chelsea tận 25 điểm.

    Hiện tại, Man City và Liverpool tiếp tục so kè từng điểm số trên BXH Premier League. Chưa kể, The Kop là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận từ đầu mùa. Với những gì đã diễn ra, Vincent Kompany nhận định, sẽ khó có đội bóng nào phá vỡ được sự thống trị của Liverpool và Man City.

    Kompany sees no end to Premier League dominance of 'well-oiled machines' Liverpool and Man City - Bóng Đá

     Liverpool và Man City đang thể hiện phong độ rất cao.

    Chia sẻ trên tờ Goal, Kompany cho hay: "Hiện tại, rất khó để các câu lạc bộ khác có thể cạnh tranh vì Liverpool và Man City là những cỗ máy được vận hành khá tốt. Nếu không cải thiện tình hình nhanh chóng, khoảng cách này sẽ còn tồn tại lâu dài. 

    Có vẻ như ngay cả khi họ không có một ngày thi đấu tuyệt vời, thì đó vẫn là một trận đấu thoải mái đối với họ và không nhiều đội bóng trong lịch sử có thể có những trận đấu thoải mái tại Premier League.

    Liverpool và Man City đã rất giỏi trong việc vô hiệu hóa mối nguy hiểm từ các đối thủ, tôi không thấy những đội bóng khác có thể làm điều đó. Liverpool và Man City thực sự tỏ ra vượt trội so với phần còn lại."

    Video hồ sơ đội bóng mùa 2019/20 - Liverpool:

    Tiểu Lam | 07:03 13/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...