MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Dùng quân HAGL chống HAGL

    23:11 Thứ bảy 16/09/2017

    Lương Hoàng Nam vốn là tuyển thủ U20 Việt Nam, trưởng thành từ lò HAGL JMG nhưng thiếu đất diễn nên được Long An mượn và giờ có dịp so tài cùng các đàn anh HAGL như Công Phượng, Văn Toàn,...

    Đội chót bảng Long An đang đếm từng ngày trở lại Giải Hạng nhất nhưng chuyến làm khách ở sân Pleiku vẫn rất thú vị khi HLV Nguyễn Minh Phương sẽ dùng những tài năng trẻ do chính HAGL đào tạo để chống lại lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn (VTV6, 17 giờ ngày 17-9).

    Nếu 10 năm trước, trận đấu giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam với tên gọi đại chiến "gạch - gỗ" luôn cực kỳ hấp dẫn thì bây giờ chỉ còn là hoài niệm. HAGL với lứa cầu thủ trẻ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh vẫn đang có phong độ khá thất thường, trong khi Long An khó tránh nổi suất rớt hạng khi 17 vòng đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Lương Hoàng Nam trong màu áo U20 Việt Nam đối đầu với U20 Argentina. Ảnh: Đức Anh.

    Điều duy nhất khiến trận đấu trên sân Pleiku trở nên thú vị chính là việc Long An đang sử dụng những tài năng trẻ mà lò HAGL JMG đã đào tạo. Vì vậy, cuộc đối đầu này được ví là dùng quân HAGL chống lại HAGL. Lương Hoàng Nam sẽ là cái tên được khán giả Pleiku chú ý nhất bởi anh là đội phó của đội tuyển U20 Việt Nam từng tham dự World Cup U20 tại Hàn Quốc, đồng thời cũng là trò cưng của HLV G.Graechen tại Học viện HAGL JMG. "Trong suốt 7 năm đào tạo, 2 học trò khiến ông Graechen thích nhất là Nguyễn Tuấn Anh của khóa 1 và Lương Hoàng Nam của khóa 2. Hoàng Nam có thể hình nhỏ bé nhưng lối đá lại cực kỳ mềm mại, uyển chuyển. Xem Hoàng Nam chơi bóng có cảm giác ít mất sức và rất tinh tế. Cũng vì vậy, khi thấy em chưa có đất diễn ở HAGL, HLV Minh Phương đã ngỏ ý mượn Nam đá hết lượt về V-League cho Long An," Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau chia sẻ.

    Ngay cả HLV Hoàng Anh Tuấn khi dẫn dắt lứa U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 cũng khiến nhiều người ngạc nhiên vì ưu ái Hoàng Nam. Dù nhà cầm quân người Khánh Hòa luôn ưu tiên tuyển chọn các cầu thủ có thiên hướng đá thể lực cũng như thể hình tốt nhưng rất thú vị khi ông xếp Hoàng Nam thi đấu ở cả 3 trận tại vòng bảng trên đất Hàn Quốc. Chính những ấn tượng của đội phó U20 Việt Nam đã thuyết phục HLV Nguyễn Minh Phương của Long An ngỏ lời mượn Nam khi biết cầu thủ trẻ này chưa tìm được đất diễn ở HAGL vì trong tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn còn quá nhiều tiền vệ giỏi khác.

    Ngoài Hoàng Nam, một tiền vệ trẻ khác cũng trưởng thành từ lò HAGL JMG là Lê Phạm Thành Long cũng được HAGL cho Long An mượn thi đấu. Cả 2 cầu thủ trẻ của HAGL này sẽ có dịp so tài cùng các đàn anh ở khóa 1 trong trận đấu mà Long An buộc phải dốc toàn lực để đánh bại đội chủ nhà mới còn hy vọng trụ hạng. Với vỏn vẹn 5 điểm sau 17 vòng đấu, HLV Minh Phương hiểu rõ Long An coi như xuống hạng nếu không thể giành được 3 điểm từ HAGL, đội bóng gần như đã ở vị trí an toàn với 20 điểm.

    Thực tế, Long An được đánh giá chơi khá máu lửa dưới thời của HLV Minh Phương. Tuy nhiên, ông Phương vẫn còn non kinh nghiệm để cầm cương một tập thể có quá nhiều cầu thủ trẻ. Đây chính là lý do căn bản mà Long An bị thua ngược trước Hải Phòng và Quảng Nam. Tuy nhiên, trận đấu chiều tối 17-9 với đối thủ cũng trẻ như HAGL, Long An vẫn có quyền nuôi hy vọng mong manh.

    Ba trận đấu khác trong ngày 17-9: FLC Thanh Hóa - Quảng Nam (BĐTV, 17 giờ); SHB Đà Nẵng - SLNA (VPF), Sài Gòn FC - Than Quảng Ninh (TTTV).

    Hà Nội FC trắng tay

    Nếu thắng chủ nhà B.Bình Dương chiều tối 16-9, Hà Nội sẽ chiếm được ngôi đầu bảng từ tay FLC Thanh Hóa và tạo áp lực không nhỏ cho cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại thi đấu dưới sức và thua chủ nhà 0-2 trong trận mà Hà Nội phải thi đấu với 10 người trong hơn 60 phút cuối trận.

    Trong khi đó, Hải Phòng dù không có sự phục vụ của thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng vẫn thắng Sanna Khánh Hòa BVN 3-1 để tạm vươn lên vị trí thứ 6. Ở trận đấu còn lại, XSKT Cần Thơ thắng CLB TP HCM 2-1 để tiếp tục thoát hiểm.

    Minh Ngọc | 22:47 16/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...