MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Đúng như Xavi dự đoán, Qatar đè bẹp UAE để hiên ngang vào Chung kết

    23:24 Thứ ba 29/01/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tận dụng triệt để mọi sai lầm của đối phương, Qatar đã có chiến thắng đậm đà 4-0 trước UAE ngay trên sân đối phương.

    Khán giả UAE rất chờ đợi trận Bán kết, không chỉ bởi rất lâu rồi UAE mới tái lặp thành tích này, mà còn bởi khi đối thủ của họ là người láng giềng Qatar. Trước giờ bóng lăn, hoàng tử Nahyan bin Zayed của UAE đã mua gần như toàn bộ vé vào sân và tặng cho các CĐV trung thành của đội nhà. 

    Tung mọi chiêu thức, UAE vẫn không tránh trận thua thảm trước Qatar - Bóng Đá

     Hàng thủ UAE bất lực trước tốc độ của hàng công Qatar. 

    Tuy nhiên, khán giả UAE không ngờ, đội chủ nhà đã dễ dàng bị hạ gục đến vậy. Sau hơn 20 phút nhập cuộc, Qatar đã có bàn mở tỉ số. Từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, Boualem Khoukhi tung ra cú sút chìm không quá mạnh. Tuy nhiên, thủ môn UAE đã đổ người quá chậm và để bóng lọt lưới. 

    Thua đau, các chân sút áo trắng ào lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Đáng tiếc, hàng thủ của họ lại đối mặt với nguy cơ thủng lưới nhiều hơn vì cách chơi liều lĩnh này. Phút 37, từ một pha đập nhả đơn giản bên cánh trái, tiền đạo Almoez Ali cầm bóng tự tin đột phá vào vòng cấm UAE. Anh tung ra một cú cứa lòng đẹp mắt. Bóng đập mép trong cột dọc và nằm gọn trong lưới của thủ thành Khalid Essa.

    Sau giờ nghỉ giải lao, lão tướng 36 tuổi Ismail Matar được HLV Alberto Zaccheroni tung vào sân để cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, tinh thần của UAE lúc này đã đi xuống thấy rõ. Phút 81, Al Haidos tận dụng rất tốt sự xuống sức của hậu vệ UAE và băng xuống đối mặt với thủ thành đối phương. Anh bình tĩnh giả sút rồi bấm bóng tinh tế, nới rộng cách biệt của trận đấu lên thành 3 bàn. 

    Tung mọi chiêu thức, UAE vẫn không tránh trận thua thảm trước Qatar - Bóng Đá

     Qatar ghi danh vào trận Chung kết một cách xứng đáng. 

    Phút 90+2, Hamid Ismail đã kết thúc ngày đen tối của UAE bằng cú sút chéo góc quyết đoán, ấn định tỉ số 4-0. Như vậy, đúng như dự đoán của Xavi, Nhật Bản và Qatar là hai đội bóng góp mặt ở trận Chung kết Asian Cup 2019. 

    Đây cũng là bàn đạp cực tốt để Qatar chuẩn bị cho World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà sau đây 3 năm nữa. Còn với UAE, họ sẽ cần xây dựng một lối chơi biến hóa hơn nếu muốn tiến xa ở những giải đấu tầm châu lục. Công bằng mà nói, UAE đã chơi không tồi ở hành trình Asian Cup, nhưng tấm thẻ đỏ ở phút bù giờ của Ismail Ahmed và loạt "vật thể lạ" đáp xuống sân là điểm trừ nặng với công tác tổ chức của đội chủ nhà. 

    Chung cuộc: Qatar 4-0 UAE

    Ghi bàn: Khoukhi 22', Almoez Ali 37', Al Haidos 81', Ismail 90+2'

    Đội hình ra sân: 

    Qatar: AlSheeb, Ro-Ro, Hassan, Salman, Al-Hajri, Khoukhi, Madibo, Al-Haydos, Boudiaf, Afif, Almoez Ali.

    UAE: Essa, Abbas, Juma, Ahmed, Esmail, Abdulrahman, AlBalushi, AlHamadi, Nasir, Mohammed, Mabkhout.

    Học viện Aspire danh tiếng của Qatar hiện đại cỡ nào? 

    Ngọa Long | 22:46 29/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...