MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Dư âm V-League: Có một “Super Sunday” vươn tầm thế giới

    20:16 Thứ tư 14/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Những giải đấu lớn trên thế giới đều cần những trận cầu đinh, hoặc derby để hâm nóng tên tuổi, và V-League hiện giờ đã có một trận đấu như thế.

    V-League, suốt nhiều năm qua, người ta quen với việc bàn luận về giải đấu là nói đến những vấn đề như trọng tài, bạo lực, tiểu xảo, thiếu chuyên nghiệp,... chứ không tính đến yếu tố chuyên môn hay sức thu hút của các trận đấu. Một phần bởi chất lượng chuyên môn của nhiều trận đấu không cao, yếu tố chiến thuật không được đặt nặng mà thay vào đó là đấu pháp đơn giản, không tạo sức hút. Khi chuyên môn đã kém thì ắt hẳn khán giả sẽ chú trọng đến những câu chuyện khác, từ sai sót của trọng tài cho đến tiểu xảo của cầu thủ.

     - Bóng Đá

     Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng được đánh giá có chất lượng nhất vòng 1 V-League 2018. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Tuy nhiên, rất may mắn cho V-League 2018, khi mới ngay ở vòng một, trận cầu đinh giữa Hà Nội - Hải Phòng đã diễn ra và nó đã đáp ứng gần như đầy đủ tất cả các yêu cầu của một trận đấu hấp dẫn cần phải có.

    Không phải đến bây giờ, trận đấu giữa đại diện Thủ đô và thành phố Cảng mới trở nên nóng bỏng, nhiều năm nay hai đội bóng này đã đưa trận đấu giữa họ xứng với danh xưng “Derby miền Bắc”, bởi sức nóng từ khán đài đến sự quyết liệt dưới sân bao giờ cũng tuôn trào. Trận đấu vừa qua cũng như vậy, khi khán đài tràn ngập màu sắc của hai nhóm cổ động viên, còn dưới sân, hai đội đều thi đấu với tâm lý quyết thắng và không hề khoan nhượng.

    Cái hay về chuyên môn của trận đấu thể hiện ở chỗ, cả hai đội đều kiên định và quyết tâm triển khai được lối chơi ưa thích của mình. Có thể về con người, Hà Nội FC có sự nhỉnh hơn nhưng CLB Hải Phòng cũng không vì thế mà chọn lối chơi tiêu cực, họ vẫn cực kỳ chủ động với lựa chọn phòng ngự phản công nhanh. Sự mạnh mẽ của đội bóng đất Cảng đã đem đến một đối trọng đủ nặng để khiến Hà Nội FC phải dè chừng.

    Trong khi đó các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm cũng không hề kém cạnh các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến ở mặt tinh thần, còn về lối chơi, họ vẫn giữ được bộ mặt vốn có với phong cách chơi bóng đã đưa họ nằm trong top “đại gia” V-League nhiều năm nay.

    Một điểm đáng lưu ý là ở trận đấu này cũng không thiếu “tiểu xảo” đã được sử dụng, từ vô tình “vung tay trúng mặt”, cho đến dùng cùi chỏ lộ liễu, hay ôm bóng câu giờ đều đã được cầu thủ hai đội đưa vào trận đấu. Nhưng sau 90 phút, rất ít người nhắc về những chi tiết đó, mà chỉ công nhận rằng đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất vòng một.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Ngô Duy Lân có ngày làm việc vất vả trước hàng loạt tiểu xảo của cầu thủ hai đội. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Giả sử trận đấu này chỉ có chất lượng trung bình, có lẽ những hình ảnh tiểu xảo trên đã xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo hay các mạng xã hội, nhưng ở đây thì không. Đó có thể cũng là lời giải cho nhiều “vấn nạn” lớn ở V-League, chỉ khi chất lượng chuyên môn cao lên, người ta mới sẵn sàng quên đi những cái xấu xí còn tồn tại, để thưởng thức những pha bóng đẹp. Chúng ta kêu gọi nâng cao ý thức, đạo đức cầu thủ nhưng không thể nâng chất lượng chơi bóng của họ lên, thì cũng chẳng có khán giả nào hài lòng.

    Tất nhiên, hình ảnh pháo sáng ném xuống sân ở cuối trận là một vết gợn khá lớn trong bức tranh chung đang rất đẹp đẽ. Tuy vậy, trận đấu này cũng đã quá mãn nhãn rồi, nếu như V-League có thêm nhiều trận đấu như thế nữa, để mỗi cuối tuần chúng ta đều có một “Super Sunday” đúng chuẩn nước ngoài như thế này, thì sợ gì chuyện V-League không có khán giả, sợ gì chuyện khán đài trống vắng, hay người hâm mộ quay lưng?

    Video tổng hợp trận đấu:

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...