MỚI NHẤT :
  • Haaland khiến Arsenal tuyệt vọng
  • 3 quyết định gây tranh cãi từ trận thắng của Arsenal trước Bournemouth
  • Messi lập kỷ lục kiến tạo trong một hiệp đấu
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 36
  • Messi góp 5 kiến tạo, Miami hủy diệt New York Red Bulls
  • 4 cái tên có thể thay thế Jesus tại Arsenal
  • Tiến Linh bất ngờ về tân HLV ĐT Việt Nam
  • 11 ngôi sao sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải 2023/24
  • Micah Richards dự đoán trận đấu Man City có thể mất điểm
  • Bệ phóng giúp kiện toàn Declan Rice
  • Sao Chelsea thừa nhận muốn chơi ở Champions League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Wolves
  • Kieran McKenna - Từ trợ lý ở M.U đến HLV Premier League sau 3 năm
  • Chelsea phải thắng West Ham để nuôi hy vọng
  • HLV Kim Sang-sik và 2 tấm kim bài miễn tử
  • Sao Brazil bắn tín hiệu đến HLV Kim Sang-sik, sắp lên tuyển Việt Nam?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thắng Bournemouth
  • Thắng Wolves, Pep Guardiola nói về cơ hội vô địch của Arsenal
  • Chelsea "gán" Lukaku để đổi lấy siêu tiền đạo
  • Jadon Sancho ra quyết định đau lòng với Man United
  • Barca gây bất ngờ với Nunez
  • Ancelotti tiết lộ tham vọng của Real Madrid
  • 5 yếu tố then chốt giúp Real Madrid vô địch La Liga
  • Tottenham hết kiên nhẫn với Richarlison
  • Ngả mũ với ''Star Boy'' Arsenal
  • Được hỏi về "đối thủ" Kim Sang-sik, HLV Kiatisuk phản ứng bất ngờ
  • Joe Cole so sánh Declan Rice với Gerrard, Keane
  • Erling Haaland phớt lờ chỉ trích của huyền thoại M.U
  • Inzaghi: ''Chúng tôi đã mắc sai lầm''
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Dư âm cuộc thảm sát: Chelsea tự vác đá đập chân, City chờ Man Utd đáp lễ

    14:44 Thứ hai 11/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn 90 phút tại Etihad không thể nói là một cuộc đại chiến bởi đơn giản, thế trận đã diện ra quá mức một chiều, đến nỗi Chelsea phải chịu thua với tỉ số của set tennis.

    6-0, thật khó tin đây lại là kết quả của trận đấu với sức góp mặt của hai cái tên lớn như Manchester City và Chelsea. Trong khi cỗ máy do Pep Guardiola vận hành vẫn đang vận hành trơn tru thì triết lý những tưởng đã tiệm cận sự hoàn hảo mang tên "Sarri-ball" lại đang cho thấy dấu hiệu của sự sụp đổ. Đến lúc này, có lẽ nhiều người vẫn chưa thôi bàng hoàng sau khi chứng kiến những gì đã diễn ra tại Etihad. Và dưới đây, là những điểm nhấn đáng chú ý của cuộc "thảm sát" này:

    Chelsea tự vác đá đập chân mình

    Dư âm cuộc thảm sát: Chelsea tự vác đá đập chân, City chờ Man Utd đáp lễ - Bóng Đá

    Phải chăng Sarri đang chịu chung số kiếp của những người tiền nhiệm.

    Thật khó để không liên tưởng đến cụm từ "phản thầy" khi nhìn các cầu thủ Chelsea thi đấu ngày hôm qua. Rời rạc, thiếu sức sống và bạc nhược. Đó là tất cả những gì có thể hình dung về màn trình diễn của các vị khách. Hàng phòng ngự của họ đã mắc cả những sai lầm mang tính hệ thống lẫn cá nhân, mà điển hình là tình huống bố trí nhân sự ở pha lập công sớm của Sterling cũng như cú đánh đầu rất "trời ơi" của Ross Barkley dẫn tới bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Kun Aguero.

    Cả thế giới ngả mũ trước Aguero

    Sergio Aguero xứng đáng là "vị thống soái" vĩ đại của Quân đoàn xanh. Suốt 7 năm qua, tiền đạo người Argentina vẫn luôn được biết đến như biểu tượng chiến thắng của Manchester City. Và 90 phút vừa rồi trên Etihad cũng vậy, El Kun một lần nữa tỏa sáng rực rỡ giúp nhà đương kim vô địch giải Ngoại Hạng nhấn chìm đoàn quân của Maurizio Sarri. 

    Dư âm cuộc thảm sát: Chelsea tự vác đá đập chân, City chờ Man Utd đáp lễ - Bóng Đá

    Aguero quá xuất chúng.

    Jorginho "chết", Sarri cũng "băng hà"

    Nếu phải tìm ra một lý do cốt lõi khiến cho "Sarri-ball" hoàn toàn bị phá nát trận này thì đó là Jorginho. Rõ ràng, ai cũng biết tiền vệ người Italia là chìa khó giúp cỗ máy Chelsea có thể vận hành một cách trơn tru, vì thế khi mà ngôi sao 27 tuổi bị kiềm tỏa, The Blues không thể triển khai tấn công một cách mạch lạc mà chỉ có thể chịu trận trước City.

    Kết hợp với hàng thủ quá hớ hênh, đại diện tây London đã thủng lới tới 4 bàn chỉ sau 25 phút. Chỉ từ sau thời điểm đó, Man City có lẽ là đã chủ động nhường thế trận, bởi vậy các cầu thủ Chelsea mới có thể dồn lên tấn công, thế nhưng trước một hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ cũng, Hazard cùng các đồng đội đã chẳng những không thể có được bàn thắng danh dự mà còn phải nhận thêm hai bàn thua. Thậm chí nếu Aguero may mắn hơn, tỉ số chung cuộc có thể đã là 8-0.

    Dư âm cuộc thảm sát: Chelsea tự vác đá đập chân, City chờ Man Utd đáp lễ - Bóng Đá

    Jorginho "chết", Sarri cũng băng hà.

    Liverpool "rát gáy", City chờ Man Utd đáp lễ

    Với chiến thắng này, thầy trò Pep Guardiola chẳng những đã đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool mà còn tạo một niềm vui bất ngờ cho người hàng xóm United. Có qua thì phải có lại, hẳn lúc này City cũng đang rất mong chờ phần quà đáp lễ bởi họ chỉ có thể giữ vững vị trí của mình nếu Paul Pogba cùng các đồng đội có thể chiến thắng trong trận derby nước Anh vào ngày 24/2 tới.

    Anh Tú | 14:44 11/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...