MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đồng Tháp và hướng đi cho bóng đá trẻ

    20:42 Thứ sáu 16/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Nếu bóng đá Đồng Tháp thực sự vẫn gặp khó trong việc tiếp cận V-League, thì tập trung đầu tư hoàn toàn cho bóng đá trẻ không phải là một giải pháp tồi.

    U19 Đồng Tháp vừa gây tiếng vang lớn khi lật đổ U19 Hà Nội và đăng quang tại VCK U19 Quốc gia năm 2018. Nếu biết rằng giải đấu này đã chứng kiến sự ngã ngựa của rất nhiều lò đào tạo trẻ lâu đời như SLNA, hay danh tiếng lớn cũng như rất mạnh về tài chính như HAGL, Viettel và chính đối thủ trong trận chung kết là U19 Hà Nội, thì mới thấy thành tích của U19 Đồng Tháp, địa phương không có tên tại V-League, tốt đến như thế nào.

     - Bóng Đá

     U19 Đồng Tháp xuất sắc vô địch giải U19 Quốc gia 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Không phải đến bây giờ bóng đá trẻ Đồng Tháp mới nổi tiếng về đào tạo trẻ, họ luôn là một nơi được đánh giá tốt về mặt này, đồng thời cung cấp nhiều tuyển thủ quốc gia cho bóng đá Việt Nam. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, khi lên đến V-League, bóng đá Đồng Tháp lại bắt đầu gặp khó.

    Vài mùa trước, họ phải chịu cảnh xuống hạng trong một mùa giải mà nhiều người đã đoán trước được sự lao dốc đó, khi vấn đề tài chính trở nên quá lớn với đội bóng này. Không có nền tảng tài chính mạnh, không thể đem về ngoại binh giỏi cũng như không thể giữ chân những cầu thủ nội tốt của mình, thì chẳng CLB nào có thể trụ lại chứ không riêng gì đội bóng “Đất sen hồng”.

    Mặc dù đã chuyển đổi mô hình CLB, và tích cực “kiếm tiền lẻ” từ việc bán áo đấu, vật phẩm lưu niệm,... nhưng Đồng Tháp có lẽ vẫn chưa có được một phương thức thật sự để trở nên “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, để ít nhất có thể lên hạng, rồi trụ vững tại V-League trước khi nghĩ đến điều gì khác lớn lao hơn. Tuy vậy, nếu nhìn vào những gì mà lứa trẻ U19 Đồng Tháp vừa thể hiện, nên chăng những người làm bóng đá ở địa phương này hãy bắt đầu có những suy nghĩ khác.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Đồng Tháp vẫn chưa thấy tín hiệu vươn mình ở các hạng đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

    Nếu như bây giờ, Đồng Tháp đừng quá nghĩ đến chuyện lên hạng nữa, mà họ tập trung toàn bộ nguồn lực, cả cơ sở vật chất, kinh phí lẫn cách thức đào tạo, huấn luyện, để dành hết phục vụ lứa trẻ, có lẽ thành công sẽ đến nhiều hơn.

    Ở Việt Nam không phải chưa từng có người làm như vậy. Lò đào tạo PVF là một điển hình, khi những ông chủ của lò này không tính đến việc thăng hạng, mà chỉ lập đội bóng để thi đấu ở các giải hạng dưới, nhằm tăng tính cọ xát và huấn luyện thực tế cho các cầu thủ. Mục đích của họ chỉ là đào tạo và sau đó chuyển nhượng cầu thủ sang các CLB khác, chứ không lấy nguồn nhân lực đó để lập đội bóng, tranh ngôi vương.

    Đó có thể xem là một cách làm hay, bởi không phải đội bóng nào ở V-League cũng có sẵn lứa trẻ để kế thừa đội một. Câu chuyện Quảng Nam FC vì không có một lứa trẻ đá giải, không phù hợp tiêu chí AFC mà không được tham dự giải châu Á, dù vô địch V-League vẫn còn đó, hay SHB Đà Nẵng cũng đang phải bổ sung quân từ PVF vì “gãy” đào tạo trẻ cũng là một thực tế khó bàn cãi, những điều trên cho thấy nhu cầu về cầu thủ trẻ là có, và sẽ không sợ nguồn cầu thủ đầu ra bị dư thừa, nếu chất lượng của họ là tốt.

     - Bóng Đá

     Đồng Tháp từng giành nhiều thành tích trong làng bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Đối với Đồng Tháp, họ đã có sẵn truyền thống đào tạo trẻ, và các lứa trẻ của họ, tiêu biểu như lứa U19 năm nay, thể hiện rất tuyệt vời chứ không hề xoàng xĩnh. Đó sẽ là tiền đề rất tốt, để nếu như xứ bưng biền này chuyên tâm đến đào tạo thì tin tưởng rằng họ sẽ trở thành một trung tâm “đắt khách” không kém gì những lò như PVF đang thể hiện.

    Và nếu chuyển hướng sang mảng đào tạo trẻ, câu chuyện lo lắng về tài chính, về mô hình tham dự những giải đấu chuyên nghiệp cũng sẽ vơi bớt đi. Dù gì việc góp phần tạo ra một dàn cầu thủ trẻ chất lượng cho bóng đá nước nhà cũng vinh quang không kém so với việc cố gắng trụ hạng tại một giải đấu chuyên nghiệp.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:15 16/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...