Kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, trung vệ Harry Maguire đã cập bến Manchester United với mức giá 80 triệu bảng Anh. Đây là con số mà nhiều người cho rằng là quá cao so với cầu thủ này, thế nhưng rõ ràng từ khi Maguire xuất hiện, hàng thủ của Quỷ đỏ trở nên chắc chắn hơn nhiều so với trước đó.
Và theo chuyên gia Garth Crooks phát biểu trên BBC Sports, cựu sao Leicester City có thể sẽ là người cứu lấy chiếc ghế của HLV Ole Gunnar Solskjaer:
"Kể từ khi Harry Maguire xuất hiện ở Old Trafford, hàng phòng ngự của Man Utd mới có được sự thong dong."
"Khi mà các đồng đội của Maguire kiếm được penalty rồi lại bỏ lỡ nó, cậu ấy vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần có."
"Cậu ấy tốn của Man Utd tới 80 triệu bảng, nhưng tôi bắt đầu nghĩ con số đấy không hề quá chút nào."
"Đó có thể sẽ là người cứu lấy chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer."
Ở một diễn biến khác, mới đây trang Football Planet đưa tin rằng, Wayne Rooney đã định hướng cho cậu con trai cả năm nay chuẩn bị bước sang tuổi thứ 10 - Kai Rooney - gia nhập học viện của Manchester City để phát triển tài năng bóng đá thay vì đến với Học viện bên phía Man Utd.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: