MỚI NHẤT :
  • Ancelotti vs Tuchel: Khi 2 trường phái quản lý trái ngược đối đầu
  • Chuyển nhượng 08/05: Choáng với Greenwood, M.U chốt 2 thương vụ; Arsenal tiến sát chữ ký 80 triệu bảng
  • Phản ứng của VFF sau khi 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt
  • Arteta chấm ''hạt nhân'' Barca
  • Harry Kane phải tỏa sáng để “giải cứu” Bayern Munich
  • Thomas Tuchel "khích tướng" Harry Kane
  • Atletico Madrid muốn thâu tóm trung phong Barcelona
  • NÓNG! Hakim Ziyech không muốn trở lại Anh
  • M.U ảnh hưởng ra sao tới những chiếc vé tham dự cúp châu Âu mùa tới?
  • Chủ tịch PSG làm rõ tương lai Luis Enrique
  • 5 cái tên có thể thay thế Casemiro tại Man United
  • U23 Indonesia mất thủ quân trận gặp U23 Guinea, ngày mai bốc thăm giải vô địch các CLB ĐNÁ
  • Edin Terzic tiết lộ động lực giúp Dortmund tạo kỳ tích
  • Ian Wright chỉ trích Carragher vì thiếu tôn trọng sao M.U
  • 'Quá xấu hổ! Antony và Mount hành động không thể chấp nhận'
  • Dortmund và Sancho dùng sở đoản để hạ PSG
  • "Tôi nghĩ rằng Cristiano Ronaldo đã không được tôn trọng"
  • PSG bị loại, Mbappe đứng ra nhận trách nhiệm
  • 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt vì ma túy; Thêm 1 ngôi sao Malaysia bị tấn công
  • Sự thay đổi vị trí có thể cứu vãn tương lai của Darwin Nunez tại Liverpool?
  • VFF báo tin vui Nguyễn Đình Bắc, chốt thời điểm thi đấu trở lại
  • Điều gì khiến cho Dortmund khó bị đánh bại tại cúp C1?
  • Tại sao trận bán kết Conference League lại tổ chức vào đêm thứ Tư?
  • Chỉ 3 năm kinh nghiệm, Kim Sang-sik có thành công ở Việt Nam?
  • Những ngôi sao bị lãng quên đang thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha
  • Cú lừa của PSG
  • Perez "vi hành"; Modric tung tuyệt kỹ
  • Nhìn Man Utd, thấy Sancho đã đúng
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gọi lại 'trục xương sống' thời thầy Park?
  • Enrique đã đúng, vận đen ám PSG
  • Man Utd khó chiêu mộ sao Bayern
  • Lý do khiến Unai Emery từ chối Bayern Munich
  • NÓNG! Cập nhật vụ Dybala đến Barcelona
  • "Đến Arsenal thay vì Chelsea, Caicedo sẽ đạt đến đỉnh cao sớm hơn"
  • Tạm giữ 4 sao V-League để xử lý hình sự, có cựu QBV Việt Nam
  • Sao PSG: "Thật không công bằng"
  • Luis Enrique: Dortmund đã gặp may
  • Romano gọi tên 2 thương vụ đắt đỏ với M.U
  • ''Zinchenko gọi cậu ấy là một chú ngựa''
  • 10 thống kê PSG - Dortmund: Tập đoàn "chân gỗ"
  • Đình chỉ trọng tài: Răn đe hay xoa dịu dư luận?

    19:23 Thứ năm 10/05/2018

    BongDa.com.vn Khi mà nạn chặt chém tại V-League những vòng đấu gần đây còn chưa nguôi xuống thì hành động mới nhất của VPF khiến cho dư luận rất bất ngờ khi quyết định đình chỉ vô thời hạn việc cầm còi tại giải bóng đá cao nhất của Việt Nam đối với những trọng tài mắc lỗi. 3 cái tên cụ thể đã được đưa ra là trọng tài Nguyễn Văn Kiên, trọng tài Nguyễn Trọng Thư và phó ban giám sát trọng tài Dương Văn Hiền.

    Quyết định này đã gây xôn xao cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua và người hâm mộ đang đặt câu hỏi về thực trạng hiện tại của bóng đá Việt Nam: tiếp tục “giải quyết không được thì cấm” hay công tác quản lý giải đấu đã thực sự được nâng cao?

    Đầu tiên, nếu xét về chất lượng của trọng tài tại V-League thì đó là một câu chuyện quá quen thuộc. Gần như không một vòng đấu nào của V-League vấn nạn trọng tài không bị lên án và phải thừa nhận rằng một số trọng tài thật sự không đủ khả năng để cầm còi tại đây.

     - Bóng Đá

     Vụ việc đang làm tốn rất nhiều giấy mực của dư luận thời gian gần đây.

    Hai cái tên được nêu trên là trọng tài Nguyễn Trọng Thư và trọng tài Nguyễn Văn Kiên – đều là những cái tên mà báo chí đã ra rả suốt nhiều năm bởi những quyết định khó hiểu góp phần làm sai lệch kết quả trận đấu.

    Cái tên Nguyễn Trọng Thư còn được dư luận nhắc đến nhiều hơn khi đây chính là con trai của trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi và luôn góp mặt trong những trận cầu đầy tai tiếng của bóng đá Việt Nam mà trong số đó, nặng nề nhất có lẽ là trận đấu do ông cầm còi giữa Đồng Tâm Long An và câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh mùa trước trên sân Thống Nhất.

    Trận đấu đó, sau khi Long An liên tục phải chịu nhiều quyết định khó hiểu xuyên suốt trận đấu, các cầu thủ đã không thể kiềm chế được cơn giận của mình và sự bùng phát đến sau khi trọng tài Thư thổi phạt đền cho đội chủ nhà trong một tình huống lộn xộn trước vòng cấm, thủ môn Minh Nhựt đã quay lưng lại mà không bắt quả penalty. “Trò hề” trên sân Thống Nhất ngày hôm ấy đã khiến bóng đá Việt Nam nổi như cồn trên các mặt báo quốc tế theo một cách chả mấy tốt đẹp gì.

     - Bóng Đá

     Trò hề trên sân Thống Nhất làm xấu mặt bóng đá VN xuất phát từ những tiếng còi khó hiểu của trọng tài.

    Dư luận đã lên tiếng rất nhiều lần sau vụ xấu mặt đó nhưng cho đến bây giờ, trọng tài Thư vẫn đang tiếp tục hành nghề tại V-League mà không cần phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Dĩ nhiên điều đó không được truyền thông để yên và VFF cũng như VPF liên tục bị đưa lên bàn cân để phân tích, mổ xẻ.

    Thế mà thật bất ngờ, chỉ sau trận đấu giữa Sanna Khánh Hoà và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 7 V-league năm nay, ban lãnh đạo VPF đã nhanh chóng hội họp và ngay lập tức đưa ra 3 văn bản đình chỉ. Một số người có thể rất hả dạ với quyết định này nhưng nếu nhìn lại thực tế, có thể thấy rằng vẫn đang xài lại chiêu cũ rất quen thuộc “không quản lý được thì cấm”.

    Tại sao không phải là những hình thức cấm có thời hạn hoặc tổ chức lại công tác giáo dục trọng tài mà lại phải cấm? Tại sao lại cấm luôn cả phó ban trọng tài Dương Văn Hiền, người chưa từng bị nhắc tên trước dư luận cho đến khi quyết định này được đưa ra? Là hình thức răn đe cho những người sau này hay là giải quyết chuyện nội bộ của các liên đoàn? Không ai thật sự hiểu nổi!

     - Bóng Đá

     Câu chuyện mới nhất về vấn nạn trọng tài xuất hiện trong trận đấu giữa Sanna Khánh Hoà và Hoàng Anh Gia Lai mới đây.

    Nhưng, tất cả đều có 2 mặt. Ngay khi quyết định của VPF được đưa ra, khi mà dư luận còn đang chia hai không biết rằng liệu án phạt này có quá nặng nề hay không thì phó ban giám sát trọng tài Dương Văn Hiền đã lên tiếng không nghỉ dù có bị đình chỉ.

    Theo ông, quyết định này của VPF là không hợp lý và vì thế ông vẫn sẽ tiếp tục làm việc dưới vai trò giám sát của mình và nhiều khả năng trọng tài Thư vẫn sẽ ra sân cầm còi tiếp ở vòng 8 V-League chứ không nghỉ. Đến đây, chúng ta lại phải suy nghĩ về thái độ và những làn sóng ngầm ở thượng tầng lãnh đạo những người làm bóng đá Việt Nam.

    Tại sao ngay cả khi VPF đã ra quyết định không mời nhưng ông Hiền và trọng tài Thư vẫn có thể tiếp tục hoạt động? Là câu chuyện về bè phái mà V-League giải mãi không xong hay thực sự VPF đã sai trong việc vội vã đình chỉ công tác 3 nhân vật này? Chắc chắn rằng trong vài ngày nữa, câu chuyện trên vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và những động thái mới nhất của các bên liên quan sẽ là câu trả lời rõ nhất cho những vấn đề còn chất đầy nghi vấn.

    (Bạn đọc: Ngọc Anh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...