MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Điều gì đang tạo nên Man Utd 'tệ nhất' thời hậu Sir Alex?

    11:01 Thứ ba 08/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Từ vị thế của một ông lớn, M.U giờ đây đã trở thành cái tên mà bất kì đội bóng nào cũng có thể gây khó dễ.

    Thiếu sót sau mùa Hè 2019

    Trên lý thuyết, Ed Woodward đã hoạt động vô cùng tích cực và đáp ứng mọi yêu cầu từ HLV Ole Gunnar Solskjaer. Cựu thuyền trưởng Molde muốn tái thiết CLB dựa trên nền tảng là các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, "Solsa" cũng muốn xây dựng M.U theo phong cách riêng của mình. Đó là lối chơi phòng ngự phản công, thi đấu với cường độ cao.

    Đây chính là lí do vì sao Aaron Wan-Bissaka cùng với Daniel James được mang về. Bên cạnh đó khi Eric Bailly dính chấn thương, Harry Maguire cũng ngay lập tức được chiêu mộ để giải quyết vấn đề hàng phòng ngự. Thế nhưng có một vị trí ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester đã bỏ quên đó chính là hộ công.

    Điều gì đang tạo nên Man Utd 'tệ nhất' thời hậu Sir Alex? - Bóng Đá

     Phản ứng này của Rashford đang nói thay cho bộ mặt của Quỷ đỏ ở thời điểm hiện tại.

    Từ Christian Eriksen cho tới Bruno Fernandes, không có cái tên nào cập bến Manchester United dù được đồn thổi rất nhiều. Và chính vì thế, sự thiếu sáng tạo là nguyên nhân khiến "Man Đỏ" ngày càng sa sút. Kể từ sau trận thắng vang dội 4-0 trước Chelsea hồi đầu mùa, Marcus Rashford và các đồng đội chưa trải qua trận nào ghi được hơn 1 bàn.

    Solskjaer phải trả giá vì mạo hiểm

    Không chỉ thiếu đi sự đột biến, Manchester United thậm chí còn chẳng có địa chỉ cụ thể nào trong vòng 16m50. Ở mùa Hè 2019 vừa qua, "Solsa" rất tự tin đẩy đi Romelu Lukaku - trung phong thực thụ duy nhất mà ông sở hữu trong tay. Theo lí giải của chiến lược gia người Na Uy, M.U hoàn toàn có thể chơi tốt với các cầu thủ trẻ.

    Điều gì đang tạo nên Man Utd 'tệ nhất' thời hậu Sir Alex? - Bóng Đá

     "Solsa" phải trả giá vì quyết định của mình.

    Thế nhưng thực tế đã chỉ ra, hàng công của nửa đỏ thành Manchester tỏ ra vô hại trước các đối thủ vì thi đấu dưới sức. Marcus Rashford từng tuyên bố anh không hề ưa thích vai trò đá cắm, thay vào đó bản thân số 10 của Quỷ đỏ muốn dạt cánh hơn. Ngoài ra, Mason Greenwood vẫn còn quá non kinh nghiệm để có thể gách vác tránh nhiệm ghi bàn.

    Và khi Anthony Martial dính chấn thương dài hạn, Ole Gunnar Solskjaer phải nhận "cú tát" trời giáng vì những quyết định mạo hiểm của mình. Cũng chính vì thế, mục tiêu mua thêm một tiền đạo trong phiên chợ Đông tới đây lại được đề ra. Rõ ràng những kế hoạch của ban huấn luyện đội chủ sân Old Trafford đang phản tác dụng.

    Không hay và cũng không may

    Sự xáo trộn đang là điều có thể thấy rõ ở M.U vào lúc này. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Quỷ đỏ quá đen đủi khi bị cơn bão chấn thương hoành hành. Ngay sau trận thua gặp Crystal Palace, Luke Shaw và Anthony Martial được chẩn đoán phải ngồi ngoài gần một tháng. Chưa kể đó, Manchester United cũng đón nhận ít nhất 7 ca chấn thương hoặc bị ốm khác.

    Điều gì đang tạo nên Man Utd 'tệ nhất' thời hậu Sir Alex? - Bóng Đá

     Chấn thương của Pogba thực sự quá "tai hại" với M.U.

    Những cái tên đã và đang nằm trong danh sách "bệnh binh" bao gồm Diogo Dalot, Angel Gomes, Phil Jones, Jesse Lingard, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka và mới đây nhất là Mason Greenwood. Trang chủ của M.U vừa ra thông báo chính thức, "tiểu Persie" phải rút lui khỏi thành phần ĐT U21 Anh vì gặp vấn đề ở lưng.

    Tất cả những yếu tố kể trên đang góp phần tạo nên một M.U tệ nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Bên cạnh đó, việc thiếu đi một thủ lĩnh đích thực cũng là nguyên nhân khiến "Man Đỏ" bạc nhược. Giờ đây, cầu thủ duy nhất thi đấu đúng với bản sắc của nửa đỏ thành Manchester nhất là Scott McTominay. Thế nhưng, một cánh én lại chẳng thể nào làm nên mùa xuân. 

    Xem màn trình diễn đẳng cấp của Pogba ở Juventus: 

    Giang Nam | 10:30 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...