Như vậy là, người hâm mộ Manchester United tiếp tục bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng sau khi vòng 8 Premier League đã chứng kiến thêm một màn trình diễn cực kỳ tệ hại nữa của Quỷ đỏ.
Làm khách đến sân của Newcastle - đội đang xếp áp chót trên BXH thời điểm đó, thế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không có lấy nổi một bàn thắng và đành chấp nhận "phơi áo" với tỉ số 0-1.
Rõ ràng lúc này, nhà cầm quân người Na Uy cần làm gì đó. Và mới đây, ông đã tuyên bố rằng mình muốn đả thông tư tưởng cho các học trò. Dưới đây là những gì mà thuyền trưởng United đã chia sẻ được Express dẫn lời:
"Đó là trách nhiệm của tôi."
"Tôi cần phải đả thông tư tưởng cho các học trò."
"Các chàng trai của tôi, họ đang thiếu đi sự tự tin. Họ cần sự giúp đỡ từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội cũng như cả những nhân viên đang làm việc tại Man Utd nữa."
Ở một diễn biến khác, theo các báo cáo từ tờ The Sun, nhà cầm quân 46 tuổi đang ngày càng hoảng hốt, đồng thời nói với các học trò rằng họ đang khiến ông có thể bị sa thải.
Ole Gunnar Solskjaer cũng khẳng định màn thể hiện của đội nhà trước "Chích chòe" vừa qua thực sự rất lúng túng.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: