MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diễn biến mới vụ HLV dọa cắt gân chân cầu thủ

    11:41 Thứ ba 25/04/2017

    Vụ trung vệ đội trưởng Vũ Tiến Long của Hà Nội tố HLV Lê Hồng Minh của FLC Thanh Hóa dọa cắt gân chân khi về quê đang có những diễn biến mới phức tạp hơn.

    Trong ngày 24/4, báo chí trong nước rầm rộ đăng tải thông tin trung vệ đội trưởng Vũ Tiến Long của U15 Hà Nội tố cáo HLV Lê Hồng Minh của FLC Thanh Hóa có lời lẽ dọa sẽ cắt gân chân sau trận hòa 2-2 giữa hai đội tại vòng loại giải U15 quốc gia 2017 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel vào chiều 23/4.

     - Bóng Đá

    HLV Lê Hồng Minh tố ngược cầu thủ của U15 Hà Nội.

    Trong bản tưởng trình của mình gửi lên ban lãnh đạo Hà Nội, trung vệ đội trưởng Vũ Tiến Long có đoạn: "Khi trận đấu diễn ra, mỗi khi tôi chạy ra khu vực gần đường biên có khu kỹ thuật của đội U15 Thanh Hóa, HLV Lê Hồng Minh đã có những lời lẽ khó nghe với tôi. Còn sau trận đấu có tỷ số hòa 2-2, lúc tôi cùng đồng đội sang chào BHL đội Thanh Hóa thì HLV Lê Hồng Minh đã dọa khi nào tôi về Thanh Hóa thì sẽ bị HLV này cắt đứt gân chân".

    Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Tuấn và HLV trưởng Nguyễn Sỹ Hải của CLB U15 Hà Nội cũng cho biết lúc bị đe dọa thái độ của Tiến Long rất hoảng hốt, sợ hãi. Trong cuộc trao đổi của mình với báo chí, HLV Sỹ Hải còn tỏ ý rất bất bình vì hành vi ứng xử của đồng nghiệp đội bạn dành cho học trò của mình. “Dù gì, tôi và Hồng Minh cùng cháu Long cũng đều là đồng hương. Chưa bao giờ có va chạm hay mâu thuẫn cá nhân gì từ trước mà anh Minh lại cay cú như vậy. Hơn nữa trên thực tế, hai đội đã hòa 2-2 và đội Thanh Hóa cũng chơi tốt”.

    HLV Sỹ Hải cho biết ông tin vào cầu thủ trẻ của mình: "Tôi tin cầu thủ của mình nói trung thực vì chính mắt tôi chứng kiến anh Minh đã chỉ tay vào mặt Long với thái độ hằn học. Chúng tôi không đôi co vì đều là người lớn với nhau cả. Tôi chỉ nói anh Minh làm thầy không nên hành động như thế, rất phản cảm và phản giáo dục với cầu thủ trẻ. BHL đã báo cáo sự việc với giám sát trận đấu".

    Sau khi những thông tin này được báo chí trong nước rầm rộ đăng tải trong những ngày gần đây, HLV Lê Hồng Minh đã phải đối mặt với những áp lực rất lớn. Nhiều người cho rằng ông Minh không xứng đáng làm HLV một đội tuyển trẻ khi có những lời xúc phạm cầu thủ như vậy.

    Tuy nhiên, trả lời báo chí trong nước ngày hôm nay, HLV Lê Hồng Minh đã phản bác lời tố cáo của cầu thủ Tiến Long và ban lãnh đạo CLB U15 Hà Nội. Ông Minh nói đại ý rằng bây giờ mình đã làm thầy thì không bao giờ lại buông ra những lời thiếu văn hóa với cầu thủ, càng không thóa mạ, đe dọa cầu thủ mà chỉ “nhắc nhở” là Long vẫn là người Thanh Hóa.

    HLV Lê Hồng Minh cho biết chính Vũ Tiến Long khi ghi bàn thắng đã có hành động xấc láo, khiêu khích BHL và cầu thủ đội U15 Thanh Hóa khi ghi bàn thắng ở phút thứ 4. Lời tố cáo của HLV Lê Hồng Minh hoàn toàn trái ngược với tường trình của Tiến Long khi cầu thủ của U15 Hà Nội một mực khẳng định, không trêu tức đội bạn mà chỉ thể hiện sự mừng vui khi mở tỷ số.

    Theo những thông tin mới nhất, sau khi nhận được hồ sơ từ CLB U15 Hà Nội trong ngày hôm nay. Ban kỷ luật VFF sẽ xem xét vụ việc và không loại trừ sẽ mời tất cả các nhân vật có liên quan, trong đó gồm cả HLV Lê Hồng Minh tham gia đối chất để đưa ra kết luận cuối cùng.

    Nam Anh | 11:10 25/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...