MỚI NHẤT :
  • Dẫn 2-0, Alonso vẫn dè chừng De Rossi
  • Arsenal, Liverpool tranh giành sao Bournemouth
  • "Đó là một sự ô nhục"
  • BTC sân Bernabeu mắc lỗi lớn
  • Rút Kane ra ngoài, Tuchel bị Owen Hargreaves chỉ trích
  • M.U đón 3 viện binh chất lượng trước cuộc đối đầu với Arsenal
  • Tranh cãi nảy lửa ở trận Real Madrid - Bayern Munich
  • Xabi Alonso cảnh giác trước AS Roma
  • Bản lĩnh nhà vua, Real vào chung kết với cú đúp trong 3 phút
  • "Phải ghi công cho Neuer sau bàn thắng của Davies"
  • "Ma thuật của Vinicius"
  • "Khởi đầu tươi sáng của Real, nhưng hãy hỏi Arsenal"
  • Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real 2-1 Bayern (KT): Bản lĩnh của Real!
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Đi tìm cầu thủ đen đủi nhất kỉ nguyên Premier League

    21:11 Thứ sáu 19/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sút trúng khung gỗ vẫn được xem là điềm không may đối với các chân sút. Hãy xem trong kỉ nguyên Premier League, cầu thủ nào sở hữu kỉ lục không vui này nhé!

    1. Jermain Defoe

    Đi tìm cầu thủ đen đủi nhất kỉ nguyên Premier League - Bóng Đá

     Defoe 35 tuổi vẫn chơi tốt. 

    Cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách là lão tướng Defoe. Anh là một tiền đạo không quá xuất sắc ở một kĩ năng nào nhưng lại "mẫn cảm" với các bàn thắng. Hơn 450 lần xuất hiện ở Premier League, cùng theo đó là quãng thời gian 16 gian chinh chiến ở các đội bóng lớn nhỏ, tiền đạo người Anh đã ghi được hơn 250 bàn thắng, cùng với đó cũng là 23 lần đưa bóng tìm đến khung gỗ. 

    Hiện tại, ở tuổi 23, Defoe vẫn đang chiến đấu cho một suất dự World Cup 2018 cùng Tam sư. 

    2. Steven Gerrard

    Gerrard đã gắn bó hầu như toàn bộ sự nghiệp với CLB vùng Merseyside. 17 năm khoác áo Lữ đoàn đỏ, anh đã đạt không ít danh hiệu cao quý trong đời cầu thủ. Đỉnh cao chính là chiếc cúp Champions League vào năm 2005. 

    Tuy nhiên, Gerrard cũng không ít rắc rối bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Chiếc thẻ đỏ sau 38 giây vào sân trong cuộc đối đầu với Man Utd đến giờ vẫn là chủ đề bàn tán trên MXH. Tiền vệ này cũng ít nhiều đen đủi khi sút chạm khung gỗ đến 26 lần. 

    3. Luis Suarez

    Một cầu thủ khác của Liverpool cũng có tên trong danh sách là Luis Suarez. Anh chỉ chơi bóng ở Premier League đúng 3 mùa giải. Nhưng kì lạ thay, cầu thủ người Uruguay lại sút bóng đập cột dọc, xà ngang đến 26 lần, đúng bằng kỉ lục của người đàn anh Gerrard. 

    Năm 2014, sau một mùa giải thăng hoa cùng The Kop, Suarez chuyển đến Barcelona với giá trị chuyển nhượng lên tới hơn 80 triệu bảng. 

    4. Wayne Rooney

    Đi tìm cầu thủ đen đủi nhất kỉ nguyên Premier League - Bóng Đá

     May mắn không phải lúc nào cũng đứng về phía Rooney.  

    Nổi lên trong màu áo Everton khi mới 16 tuổi, Rooney nhanh chóng trở thành một phần của lịch sử Premier League. Anh trưởng thành trong màu áo Man Utd và ghi hơn 200 bàn thắng trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. 

    Năm nay, dù 32 tuổi, Rooney vẫn là một trong những chân sút hàng đầu của nước Anh với 10 bàn qua 23 vòng đấu. Anh thậm chí còn có số pha lập công nhiều hơn cả những chân sút đắt giá như Lacazette, Jamie Vardy và đứng ngang hàng với Alvaro Morata, Firmino. Xét về khía cạnh đen đủi của Rooney, ít ai có thể bì kịp với gã hói khi sút chạm khung gỗ đến 29 lần. 

    5. Robin van Persie

    Đi tìm cầu thủ đen đủi nhất kỉ nguyên Premier League - Bóng Đá

     Van Persie đen đủi đúng theo nghĩa đen của nó.

    Dĩ nhiên, nói về độ đen đủi cả Premier League không ai sánh bằng chân sút người Hà Lan. Suốt 8 năm ở Anh, Van Persie thường xuyên phải làm bạn với các bác sĩ. Anh chỉ tỏa sáng được tầm 3 mùa giải. 

    Van Persie hiện tại cũng bỏ xa các đối thủ về khoảng sút trúng khung gỗ với 44 lần, tức là gần gấp rưỡi so với người đứng thứ hai.

    Những bàn thắng đẹp của Van Persie: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 20:16 19/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...