Mùa Hè vừa qua, Man Utd đã chi ra số tiền lên đến gần 150 triệu bảng - cao nhất Premier League - để chiêu mộ 3 tân binh Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire. Tuy nhiên, kết quả mà họ có được cho đến thời điểm này thật sự đáng thất vọng.
Ở Premier League, Man Utd bị Liverpool bỏ xa. Ở League Cup, thắng lợi của họ trước Rochdale là vô cùng nhọc nhằn. Ở Europa League, sau trận thắng nhọc nhằn trước Astana, Quỷ đỏ ngậm ngùi chia điểm với AZ Alkmaar.
Về lối chơi lẫn kết quả, Ole Gunnar Solskjaer không thể khiến người hâm mộ Quỷ đỏ hài lòng. Ông luôn khẳng định muốn Man Utd chơi tấn công, nhưng qua từng trận đấu, đội bóng lại bế tắc, thiếu ý tưởng. Kể từ trận thắng 4-0 trước Chelsea ngày khai màn, họ chưa thể ghi nhiều hơn 1 bàn trong 1 trận đấu.
Trước mắt, ban lãnh đạo Man Utd vẫn sẽ ủng hộ Solskjaer. Tuy nhiên, theo The Times, vị HLV trẻ tuổi này sẽ có cơ hội cuối cùng để giữ ghế, đó là giúp đội bóng chơi tốt trước Liverpool trong tháng này.
Hiện tại, Liverpool đang duy trì chuỗi 8 trận thắng ấn tượng tại Premier League, hơn Man Utd đến 15 điểm. Đã thế, HLV Solskjaer đang mất nhiều trụ cột vì chấn thương như Paul Pogba, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Anthony Martial, Mason Greenwood,... và đành phải hy vọng họ kịp bình phục cho ngày 20/10. Còn nhớ, Jose Mourinho cũng đã bị Man Utd sa thải sau thất bại trước chính Liverpool.
Áp lực nặng nề dành cho Solskjaer: