Từ vị thế của một ông lớn, Man Utd giờ đây đã trở thành cái tên mà bất kì đội bóng nào cũng có thể gây khó dễ. Chuỗi trận vừa qua của họ thật sự đáng thất vọng. Lối chơi của đội bóng do HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt hiện vẫn khá rời rạc và kém thuyết phục.
Áp lực đang đè nặng lên Solskjaer. Nếu không giúp Man Utd trở lại quỹ đạo, khả năng vị HLV trẻ tuổi người Na-uy bị sa thải là không ít, dù trước mắt, ông vẫn được ban lãnh đạo đội bóng ủng hộ.
Và Tony Cascarino đã nêu tên 4 ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng của đội chủ sân Old Trafford. Khá bất ngờ khi trong đó không có tên của 2 người vẫn được liên kết thường xuyên với Quỷ đỏ - Mauricio Pochettino của Tottenham và Massimiliano Allegri - cựu HLV Juventus.
Cascarino nói với The Times: "Viễn cảnh thú vị nhất ở Anh là Eddie Howe, người mang đến một phong cách bóng đá tuyệt vời tại Bournemouth.
Nuno Espirito Santo tại Wolves là người có tư duy tấn công và có chí cầu tiến.
Tôi thích Thomas Tuchel tại Paris Saint-Germain. Và Borussia Dortmund của HLV Lucien Favre thì đang chơi theo cách người hâm mộ United kỳ vọng về đội bóng của họ."
Về Pochettino, Cascarino nói thêm: "Tôi không tin ông ấy đã sẵn sàng dẫn dắt Manchester United."
Áp lực của HLV tại Man Utd: