MỚI NHẤT :
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery, ...
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Đây là Perez – gã lái buôn lão luyện bậc nhất thế gian!

    16:00 Thứ tư 25/10/2017

    BongDa.com.vn Tại buổi gala trao giải FIFA The Best 2017, chủ tịch Perez của Real Madrid đã nói rằng, ông không mua Kane bởi giá quá cao. Phải chăng ông trùm cáo già này sợ… tốn tiền?

    Người thật giá ảo

    Harry Kane hiện là chân sút số 1 tại Ngoại hạng Anh, và hiển nhiên anh trở thành mục tiêu đầy thèm khát của rất nhiều đội bóng lớn: Barcelona, Chelsea, MU, và có cả Real Madrid.

    Đây là Perez – gã lái buôn lão luyện bậc nhất thế gian! - Bóng Đá

     Harry Kane có tài năng là thật nhưng giá của anh là ảo

    Trước sự quan tâm đặc biệt của những đại gia hàng đầu châu Âu thì Gà Trống đã đẩy giá Kane tăng theo từng ngày. Theo tin đồn mới nhất, Tottenham đã “báo giá” cầu thủ này là 250 triệu euro! Nếu có một so sánh nào đó, thì có thể thấy mức giá này là đắt kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới khi cao hơn giá Neymar 3 triệu euro; còn ngược dòng thời gian thì nó còn đắt hơn cả giá của Cristiano Ronaldo và Gareth Bale cộng lại!

    Liệu đây có phải là giá thật hay không?

    Để định giá một cầu thủ thì phải xem xét rất nhiều yếu tố. Trong mặt bằng các “món hàng hot” trên thị trường cầu thủ hiện nay, thì rõ ràng Kane là cái tên “hot” nhất. Nhưng liệu cầu thủ này có thực sự phù hợp với lối chơi của một CLB nào khác hay không, thì còn phải hỏi các nhà chuyên môn. Dù gì đi chăng nữa, mức giá cao đến như vậy thì quả là không tưởng!

    Đây là Perez – gã lái buôn lão luyện bậc nhất thế gian! - Bóng Đá

     Giá của Kane tăng gấp 2.5 lần từ năm 2015 đến nay

    Từ đầu năm 2015, giá của Harry Kane là 100 triệu nhưng đến nay tăng gấp 2.5 lần! Đành rằng, giá cầu thủ đã bị đẩy lên rất cao sau mùa Hè vừa qua, và tình trạng khan hiếm tiền đạo tài năng là có thật. Nhưng về phần nhu cầu của các đại gia đang quan tâm Kane, nhất là với Real Madrid, thì hầu hết đều không thiếu tiền đạo giỏi – thậm chí là đang sở hữu cả những siêu sao.

    Vì thế, họ muốn có Kane chưa hẳn là vì sự bức bách trong chuyên môn, mà có thể vì lý do khác. Và cũng vì thế, có thể thấy một phần giá của tiền đạo người Anh đang được định đoạt bởi truyền thông.

    Báo chí, các chuyên gia bóng đá đang tung hô Harry Kane lên mây. Ngay cả các huyền thoại như Maradona, Zidane, Roy Keane, Rio Ferdinand… đều “quá lời” cho Kane. Không thể phủ nhận, tài năng và sự cố gắng của chân sút này là có thật, nhưng chính những lời khen lên mây xanh này đã đẩy giá của Kane lên… 9 tầng mây.

    Đây là Perez – gã lái buôn lão luyện bậc nhất thế gian! - Bóng Đá

     Kane đã thật sự ngang tầm với Ronaldo và Messi?

    Tuy vậy, trong mắt giới cầu thủ thì Kane cũng “bình thường thôi”. James Rodriguez từng nhận xét: “Những cổ động viên Real còn rất xa lạ với Kane. Anh vẫn là cầu thủ bình thường.” Công tâm hơn hãy để con số lên tiếng.

    Xét trong giai đoạn mùa 2014/15, tỷ suất ghi bàn của Kane là 0.64 bàn/trận, trong khi đó Ronaldo là 0.83 bàn/trận và Messi là 0.89. Tính năm 2015/16 từ đầu năm đến nay thì tỷ suất ghi bàn của Kane là 0.57 bàn/trận, Ronaldo là 1.04 và Messi là 1.03. Rõ ràng Harry Kane vẫn chưa thế sánh ngang với hai ngôi sao này.

    Sự lão luyện của một “con buông chính hiệu”

    Các đội bóng lớn để ý đến Kane từ 2015. Nhưng từ đó đến nay, Tottenham chỉ ra giá chứ không bán. Phải chăng họ đang “ghim hàng”, chờ cơ hội để… đầu cơ?

    Gà Trống thành London thừa biết món hàng trong tay họ là bảo vật, còn nhu cầu của các đội bóng khác đều tăng lên theo thời gian.

    Đây là Perez – gã lái buôn lão luyện bậc nhất thế gian! - Bóng Đá

     Perez quá "cáo già"!

    Tottenham “ghim hàng” đã được 2 năm – kể từ khi Kane trở nên nổi tiếng. Theo quy luật kinh tế, thì việc “ghim hàng” là có thời hạn. Với một cầu thủ, thời hạn ấy càng cần cụ thể hơn. Bởi anh ta chỉ có giá khi còn phong độ đỉnh cao. Khi qua đỉnh cao thì giá của anh ta có thể rớt xuống chỉ còn phân nửa, hay thậm chí “rẻ bèo” nếu phong độ rớt thảm.

    Mặc dù Kane còn rất trẻ, nhưng phong độ của một cầu thủ lên xuống không hẳn phụ thuộc hoàn toàn vào tuổi tác. Hãy nhìn lại trường hợp Fernando Torres, anh chuyển từ Liverpool qua Chelsea khi vẫn còn khá trẻ, nhưng khả năng săn bàn thì lại tuột dốc không phanh. Vì thế, với Tottenham, đây chính là thời điểm phù hợp nhất để họ có thể bán Kane để thu về khoản tiền lớn nhất có thể - nếu như quả thực họ muốn bán.

    Bởi đây là lúc phong độ của Kane đang ở đỉnh cao, sự tâng bốc của truyền thông cũng đẩy anh liên tục “lên đỉnh”, và sự thèm khát của các đội bóng lớn cũng lên cao trào.

    Trong bối cảnh như vậy, động thái “chào thua” của Chủ tịch Perez trong thương vụ Kane là vô cùng khôn ngoan – chỉ thấy ở những tay lái buôn lọc lõi bậc nhất thế gian. Chỉ cần một lời nói, một cái lắc đầu thôi, là đủ để “dập” cả truyền thông, và cũng khiến Tottenham phải bình tĩnh nhìn lại mức giá mà mình đã “phán”.

    Vì ai cũng thấy, mức giá 250 triệu euro là… quá ảo. Nhưng chỉ duy nhất một con người có đủ quyền lực là Perez mới có thể can thiệp. Chỉ có như thế mới tạo lập lại thế cân bằng cho thị trường chuyển nhượng.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 15:55 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...