MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đả bại Hải Phòng, Quảng Nam cướp ghế FLC Thanh Hóa

    22:30 Chủ nhật 15/04/2018

    BongDa.com.vn Chiến thắng trước CLB Hải Phòng đã giúp Quảng Nam vươn lên xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

    CLB Hải Phòng đang sở hữu một chuỗi thành tích khá bết bát trong giai đoạn khởi đầu của V-League 2018. Sau trận thua 0-1 của Hải Phòng trước XSKT.Cần Thơ ở vòng 4, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang rất cần 1 chiến thắng để vực dậy niềm tin của NHM.

     - Bóng Đá

     Thanh Trung thi đấu xuất sắc. Ảnh: Lâm Thỏa.

    Tuy nhiên, để có một chiến thắng, CLB Hải Phòng cần phải có bàn thắng, điều mà HLV Trương Việt Hoàng lo ngại nhất lại là khả năng dứt điểm của cặp tiền đạo Stevens - Fagan. Bộ đôi này có dấu hiệu giảm sút hiệu quả khi sau 4 vòng đấu mới chỉ có được 2 pha lập công.

    Tiếp ĐKVĐ Quảng Nam trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng nhanh chóng chiếm thế chủ động, kiểm soát trận đấu. Trong những phút đầu tiên, Hải Phòng liên tục gây khó chịu cho khu vực 1/3 sân của Quảng Nam FC bằng những pha tấn công 2 biên nhằm tối đa hóa lợi thế của Stevens và Fagan. Chỉ trong 7 phút từ phút thứ 8 đến phút 15, Stevens đã có liên tiếp 2 cơ hội làm bàn nhưng đều không thành công.

    Về phần mình, ĐKVĐ V-League Quảng Nam dù phải chịu khá nhiều sức ép từ phía đối thủ, nhưng đội khách mới là những người có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 20, trong một tình huống phản công, bóng được treo vào khu vực cấm địa để Đại Dương bật cao đánh đầu, nhưng thủ thành Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cản phá kịp thời. Nhưng anh không thể giúp Hải Phòng tránh khỏi bàn thua sau pha đánh đầu bồi của Thiago mở tỷ số cho trận đấu.

     - Bóng Đá

     Hải Phòng (áo đỏ) bất lực trước Quảng Nam. Ảnh: Lâm Thỏa.

    Sau bàn thắng mở tỷ số của Thiago, tốc độ trận đấu liên tục được đẩy cao bởi sức ép của CLB Hải Phòng. Đội chủ sân Lạch Tray nhanh chóng đẩy cao đội hình gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, sự vô duyên của Stevens dường như chưa hết khi ngoại binh của đội bóng đất Cảng không thể chọc thủng lưới đội khách.

    Bước sang hiệp 2, kịch bản tiếp tục lặp lại khi Hải Phòng vẫn là đội ép sân còn Quảng Nam vẫn là đội có bàn thắng. Phút 58 của trận đấu, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, Đinh Thanh Trung băng xuống bên cánh phải nhận đường chọc khe của Quang Huy trước khi cứa lòng về góc xa tung lưới thủ môn Văn Lâm, nâng tỷ số lên 2-0.

    Ở những phút tiếp theo của hiệp 2, đội bóng đất Cảng “điên cuồng” bắn phá khung thành của thủ môn Văn Cường. Tính đến phút 69 của trận đấu, số lần dứt điểm của Hải Phòng đã là 21 - gấp 3 lần so với Quảng Nam FC (7 lần). Nhưng sự vô duyên của các mũi nhọn tấn công của đội chủ nhà đã khiến cho NHM đất Cảng phải tiếp tục thất vọng.

    Kết thúc 90 phút thi đấu với tỷ số 2-0, ĐKVĐ Quảng Nam giành trọn 3 điểm, vươn lên thay thế FLC Thanh Hóa ở vị trí thứ 6 trên BXH.

    Kết quả chung cuộc: 0-2

    Ghi bàn: Thiago (20'), Thanh Trung (58') 

    Đội hình thi đấu

    Quảng Nam FC: Văn Cường, Văn Học, Thiago, Văn Hà, Ngọc Nguyên, Thanh Trung, Đình Thắng, Đức Thắng (Quang Huy 50'), Hữu Phước, Claudecir, Đại Dương.
    Hải Phòng FC: Văn Lâm, Anh Hùng, Văn Lợi, Văn Phú, Hữu Phúc, Đình Bảo (Cảnh Dương 65'), Quốc Trung (Hoàng Nam 72'), Hoàng Dương (Việt Phong 54'), Lâm Quí, Stevens, Fagan.

    Bạch Dương - BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 15/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...