MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam ghi bàn, SHB Đà Nẵng tiễn XSKT Cần Thơ về gần hạng nhất

    19:48 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Với hai bàn thắng của Viết Phú và Phan Văn Long, SHB Đà Nẵng đã nhọc nhằn vượt qua XSKT Cần Thơ bằng tỉ số 2-1, qua đó khiến đội bóng Tây Đô yên vị ở cuối bảng.

    Không có được vị trí tốt trên bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu, SHB Đà Nẵng chỉ còn cách vượt qua XSKT Cần Thơ thì mới thêm chắc chắn vào một chiếc vé trụ hạng, nếu như HLV Nguyễn Minh Phương không muốn "mất ngủ" ở những vòng đầu còn lại.

    SHBDN-XSCT - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng vượt qua XSKT Cần Thơ. Ảnh: Viết Định.

    Tiếp đón XSKT Cần Thơ đang gặp những vấn đề vì các lý do khác nhau là cơ hội không thể tốt hơn để SHB Đà Nẵng thực hiện mục tiêu đó. Tuy nhiên, việc thiếu vắng những cầu thủ quan trọng khiến đội chủ sân Hòa Xuân gặp không ít khó khăn trong suốt phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1.

    Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng SHB Đà Nẵng lại tỏ ra rất vô duyên trong những pha dứt điểm cuối cùng khiến cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Đức Chinh hay Phan Văn Long.

    Những tưởng hai đội sẽ rời sân tạm nghỉ với kết quả hòa thì SHB Đà Nẵng đã có bàn mở tỉ số. Phút 45, xuất phát từ pha phạt góc bên cánh trái, trung vệ Viết Phú đã băng vào đánh đầu cận thành giúp đội chủ nhà khai thông bế tắc trước khi bước vào hiệp 2.

    Có bàn dẫn trước, SHB Đà Nẵng đã trở nên dễ đá hơn, vì vậy khi hiệp 2 vừa mới trôi qua khoảng 10 phút thì Phan Văn Long đã giúp đoàn quân HLV Nguyễn Minh Phương nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn sau pha dứt điểm rất đẹp mắt từ đường chuyền của Võ Nhật Tân. 

    SHBDN-XSCT - Bóng Đá

     Niềm vui của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Tuy nhiên, lợi thế hai bàn không được duy trì lâu bởi ngay sau đó, Wander Luiz đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm loại bỏ thủ môn Thanh Bình. Đáng nói bàn thua này xuất phát từ lỗi không đáng có của cặp trung vệ SHB Đà Nẵng.

    Trong thời gian thi đấu còn lại, dù đã rất nỗ lực nhưng XSKT Cần Thơ không thể ghi thêm bàn thắng nữa để giành ít nhất 1 điểm. Thua SHB Đà Nẵng, đội bóng Tây Đô chấp nhận yên vị ở cuối bảng V-League 2018 sau vòng 21.

    Ghi bàn: Viết Phú (45'), Văn Long (60'), Wander Luiz (61')

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Việt Anh, Đức Lễ, Viết Phú, Minh Tâm, Thanh Thịnh, Thanh Hải, Văn Long, Yao Hermann, Đức Chinh.

    XSKT Cần Thơ: Vĩnh Lợi, Cao Cường, Ngọc Bảo, Văn Quân, Công Thành, Tấn Hùng, Quang Tình, Trung Anh, Út Cường, Vissai, Wander Luiz.

    Viết Định | 19:05 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...