MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Cựu đội trưởng HAGL lập siêu phẩm, TP.HCM níu kéo hy vọng mong manh

    18:59 Chủ nhật 15/09/2019

    BongDa.com.vn Bàn thắng của Hoàng Thiên chỉ giúp CLB TP.HCM có được 1 điểm trong chuyến làm khách tại Nam Định ở vòng 23 V-League.

    Sau trận đấu bù thất vọng trước Hà Nội FC, Nam Định trở về sân nhà Thiên Trường để tiếp đón CLB TP.HCM với quyết tâm rất lớn để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ thành Nam.

    Cựu đội trưởng HAGL lập siêu phẩm, TP.HCM níu kéo hy vọng mong manh  - Bóng Đá

     Nam Định và TP.HCM chia điểm ở vòng 23.

    Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt đến từ khán giả trên khán đài, các học trò HLV Nguyễn Văn Dũng đã nhập cuộc đầy hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Trương Hồng Vũ.

    Tuy nhiên, đối thủ của họ là đội nhì bảng CLB TP.HCM cũng không phải là đội bóng "dạng vừa" khi sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng.

    Vì vậy, Nam Định sử dụng lối chơi phòng ngự phản công để tận dụng sức mạnh, tốc độ của bộ đôi Gustavo và Diogo ở phía trên. Thật sự, phương án này ít nhiều gây khó khăn cho hàng phòng ngự CLB TP.HCM.

    Bên phía đối diện, học trò HLV Chung Hae Soung cũng thể hiện được khả năng của mình khi tạo ra nhiều tình huống sóng gió về khung thành thủ môn Xuân Việt. Dù vậy, Akinade hay Victor đều không thể tận dụng thành công.

    Hiệp 1 diễn ra với tốc độ nhanh với nhiều tình huống "ăn miếng, trả miếng" về khung thành của nhau, nhưng đáng tiếc bàn thắng đã không đến với cả hai đội.

    Sau giờ nghỉ, Nam Định đẩy cao đội hình nhằm dồn ép đối thủ, điều này phần nào khiến CLB TP.HCM tỏ ra bất ngờ.

    Phút 58, những nỗ lực của đội chủ nhà Nam Định đã được đền đáp khi tiền đạo Diogo có pha thoát xuống rất nhanh để loại bỏ bộ đôi trung vệ TP.HCM là Hữu Tuấn và Ewonder, sau đó tung ra pha dứt điểm chéo góc đánh bại Thanh Thắng mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

    Nhận bàn thua, CLB TP.HCM tràn lên tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng. Sau hàng loạt cơ hội tạo ra, phải đến phút 85 thì đoàn quân HLV Chung Hae Soung mới có được điều mình mong muốn.

    Phút 85, tiền vệ Lê Hoàng Thiên bất ngờ tung cú sút bằng chân trái từ khoảng cách gần 20m, bóng đi hiểm khiến thủ môn Đinh Xuân Việt phải vào lưới nhặt bóng, qua đó san bằng tỉ số 1-1 cho CLB TP.HCM.

    Cựu đội trưởng HAGL lập siêu phẩm, TP.HCM níu kéo hy vọng mong manh  - Bóng Đá

     Trận hòa trước Nam Định khiến CLB TP.HCM hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

    Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những gì đoàn quân HLV Chung Hae Soung làm được bởi thời gian còn lại là không đủ để họ ghi thêm bàn thắng nhằm lội ngược dòng trước Nam Định.

    Trận hòa trên sân Thiên Trường khiến CLB TP.HCM hụt hơi trong cuộc đua vô địch Hà Nội FC ở mùa giải năm nay khi thua đội đầu bảng 4 điểm và thi đấu sớm hơn 1 trận.

    Ghi bàn: Diogo (58'), Hoàng Thiên (85').

    Đội hình ra sân:

    Nam Định: Xuân Việt, Quốc Hường, Tony, Hạ Long, Văn Trường, Văn Phú, Sỹ Minh, Mạnh Hùng, Xuân Quyết, Diogo, Gustavo.

    TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Ewonde, Công Hiển, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Công Thành, Victor, Akinade.

    Viết Định | 18:40 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...