MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Ben White bỏ túi cú đúp bàn thắng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Cuộc đua vua phá lưới V-League 2019: Nội binh hụt hơi, trông chờ vào 1 cái tên

    16:49 Thứ năm 15/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cuộc đua vua phá lưới tại V-League 2019 đang chứng kiến sự bứt phá của các chân sút ngoại, trong khi đó, các cầu thủ nội đang có dấu hiệu chững lại.

    Vẫn như thường lệ ở các mùa giải V-League, cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới luôn là câu chuyện của riêng các chân sút ngoại. Hiện tại, tính đến sau vòng đấu thứ 20, Pape Omar (CLB Hà Nội) đang dẫn đầu danh sách với 12 bàn. Xếp sau lần lượt là Hoàng Vũ Samson (Quảng Nam, 11 bàn), Pedro Paulo (Sài Gòn FC, 10 bàn), Dyachenko Rodion (Than Quảng Ninh, 9 bàn).

    Cuộc đua vua phá lưới V-League 2019: Nội binh hụt hơi, trông chờ vào 1 cái tên - Bóng Đá

     Omar đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại V-League 2019.

    Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, chúng ta hãy cùng khu biệt ở cuộc đua dành cho các cầu thủ nội. Nơi mà Văn Toàn (HAGL), Minh Tuấn (Quảng Nam), Hồng Quân (Than Quảng Ninh) cùng có 7 bàn và Văn Quyết (Hà Nội) 6 bàn, đang chiếm thế thượng phong. Bởi lẽ, những sự cố gắng của các chân sút Việt Nam rất đáng ghi nhận và trân trọng vì họ phải cố gắng vượt qua những ngoại binh tại CLB, mang về những bàn thắng rất quan trọng cho CLB.

    Nguyễn Văn Toàn là một trong những chân sút cho thấy sự vượt trội ở giai đoạn đầu mùa giải. Số 9 của HAGL cùng Chevaughn Walsh tạo thành một song sát đáng sợ với những bàn thắng đậm chất tốc độ, dứt khoát. Tuy nhiên, trong 3 vòng đấu gần đây, chân sút người Hải Dương tịt ngòi và chuyển sang vai trò kiến tạo nhiều hơn. Điều này là một hệ quả khó tránh khỏi khi Walsh không còn sát cánh và Văn Toàn phải gồng mình bên cạnh một Felipe Martins chưa để lại nhiều dấu ấn.

    Cuộc đua vua phá lưới V-League 2019: Nội binh hụt hơi, trông chờ vào 1 cái tên - Bóng Đá

     Văn Toàn đang có chuỗi 3 trận chưa ghi bàn cho HAGL.

    Hà Minh Tuấn cũng là trường hợp tương tự. Bàn thắng gần nhất của tiền đạo của Quảng Nam đã cách đây 6 vòng đấu (trong trận Quảng Nam thắng HAGL 2-1 tại Pleiku). Đã có thời điểm "tiểu Huỳnh Đức" được NHM nhắc đến như một ứng viên hoàn hảo cho 1 vị trí tại ĐTQG.

    Tiếp theo là Mạc Hồng Quân, anh cũng trải qua 3 trận tịt ngòi (bàn thắng gần nhất vào lưới CLB Hải Phòng ở vòng 17). Tuy nhiên, cũng rất khó đòi hỏi một cầu thủ không đá ở vị trí tiền đạo có thể nhả đạn đều đặn.

    Hiện tại, chỉ duy nhất Nguyễn Văn Quyết là một chân sút cho thấy được sự thăng hoa. Thủ quân của CLB Hà Nội đã ghi được 3 bàn thắng trong 2 trận đấu gần nhất (cú đúp vào lưới Thanh Hoá, 1 bàn vào lưới B.Bình Dương). Đã ghi được 6 bàn thắng, tuy nhiên, khả năng số 10 tiếp tục ghi bàn và vượt qua các đàn em là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Cuộc đua vua phá lưới V-League 2019: Nội binh hụt hơi, trông chờ vào 1 cái tên - Bóng Đá

    Văn Quyết đang sở hữu phong độ thăng hoa cùng CLB Hà Nội.

    Đội bóng thủ đô đang cho thấy được sự hồi sinh, Omar liên tục ghi bàn, Quang Hải có những tín hiệu khả quan và Văn Quyết cũng đóng góp vào bức tranh sống động đó những nét vẽ tươi tắn bằng những đường kiến tạo cũng như những bàn thắng.

    Đăng Huy | 16:41 15/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...