Sau hơn 10 năm chia tay Ronaldo, Quỷ đỏ đang đứng trước cơ hội rất lớn để đưa siêu sao sinh năm 1985 trở lại CLB. Juventus sẵn sàng bán CR7 vào mùa Hè này để giảm quỹ lương của đội bóng, khi mà cựu tiền đạo Real Madrid “ngốn” hơn 50 triệu bảng mỗi mùa tại Turin, cao gấp đôi so với người có thu nhập cao thứ 2 là Paulo Dybala.
Ole Gunnar Solskjaer từng là đồng đội với Ronaldo khi còn là cầu thủ. Nếu siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại, anh sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Ole. Thế nhưng điều đó có vẻ như chẳng là vấn đề. Trong quá khứ, CR7 từng ca ngợi chiến lược gia người Na Uy: “Anh ấy rất giỏi. Tôi tìm kiếm Ole như một người bạn thân, chứ không chỉ là HLV bây giờ. Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời và tôi có mối quan hệ rất tốt với anh ấy.”
Patrice Evra tiết lộ Man Utd từng có ý định đưa Ronaldo trở lại vào năm 2013, trước khi Sir Alex đột ngột nghỉ hưu đã làm thay đổi mọi thứ: “Ông ấy nói ‘Mục tiêu của tôi là tôi chắc chắn 99% chúng ta sẽ có Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Tôi chỉ cần 2 cầu thủ này để vô địch Champions League một lần nữa’. Tôi đã nói chuyện với Cristiano, tôi hỏi anh ấy và anh ấy cũng tiết lộ rằng đã đồng ý với Sir Alex.”
Tuy nhiên thương vụ này đã không thể xảy ra bởi CR7 quá quan trọng với Real Madrid thời điểm đó.
HLV Solskjaer trải lòng về Man Utd