MỚI NHẤT :
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • 3 lý do Man Utd nên đưa Ronaldo trở lại vào mùa Hè tới

    19:12 Thứ ba 10/11/2020

    BongDa.com.vn Juventus đang có ý định bán ngôi sao người Bồ Đào Nha, đây là cơ hội để Quỷ đỏ đưa CR7 quay về mái nhà xưa.

    Truyền thông Italia những ngày qua rộ lên thông tin cho rằng Juventus không muốn gia hạn với Cristiano Ronaldo, khi mà hợp đồng của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn vào tháng 06/2022. Thay vào đó Bà đầm già muốn bán CR7 ngay trong mùa Hè này để thu về một khoản tiền, tăng ngân sách cho câu lạc bộ.

    Trên mạng xã hội, các CĐV Man Utd đang ra sức “kêu gào” ban lãnh đạo đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Sau đây là 3 lý do để Quỷ đỏ có thể xem xét chiêu mộ CR7 từ Juventus.

     - Bóng Đá

     Juventus muốn bán Ronaldo.

    1. Đẳng cấp là mãi mãi

    Cristiano Ronaldo đã chứng minh tuổi tác đối với anh chỉ là con số. Ở tuổi 35, siêu sao người Bồ Đào Nha đang sở hữu khối cơ bắp mà bất kỳ ngôi sao thể thao nào cũng phải ghen tỵ. Sự chuyên nghiệp cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ đang giúp CR7 duy trì được phong độ vô cùng tuyệt vời.

    Nếu trở lại Old Trafford lần này, người ta có thể sẽ không thấy những cú đảo chân, những bước chạy xé gió ở 2 hành lang biên. Thay vào đó là một Ronaldo sắm vai “cỗ máy săn bàn”, luôn xâm nhập vòng cấm để kết liễu đối thủ. Cựu sao Real đã ghi được 71 bàn chỉ sau 94 lần ra sân cho Juventus, một hiệu suất vô cùng ấn tượng.

    2. Bản hợp đồng thương mại

    Có thể khẳng định Ronaldo là ngôi sao bóng đá có lượng fan hùng hậu nhất trong làng túc cầu. Juventus cũng hưởng lợi kể từ lúc họ chiêu mộ CR7 khi doanh thu từ các nhà tài trợ tăng cao trong 2 năm vừa qua.

    Tên tuổi của Manchester United từ lâu đã vượt xa ra khỏi biên giới của môn thể thao vua và lĩnh vực thể thao nói chung. Quỷ đỏ chính là hình mẫu thương hiệu mà bất kỳ CLB nào cũng khao khát đạt đến. Nếu Ronaldo quay lại, tay cầm chiếc áo số 7 quen thuộc, chắc hẳn đó sẽ là hình ảnh được lan truyền khắp thế giới.

     - Bóng Đá

    Hình ảnh này có được tái hiện? 

    3. Khởi đầu cho một kết thúc

    Nếu trở lại Man Utd vào mùa Hè tới, Ronaldo đã ở tuổi 36. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất 2-3 mùa giải, thậm chí có thể lâu hơn. Không có gì tuyệt vời hơn khi CR7 quyết định treo giày trong màu áo M.U – cũng là nơi làm nên tên tuổi của anh.

    Không ít CĐV mong muốn sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, Ronaldo sẽ đi theo con đường huấn luyện. Chí ít người ta cũng đã thấy được “khiếu lãnh đạo” của CR7, khi anh từng hô hào, thúc giục các đồng đội bên ngoài đường biên trong trận chung kết EURO 2016. Liệu Ronaldo có thành “Sir Alex 2.0” của Quỷ đỏ? Đó là điều rất đáng để chờ đợi.

    Cristiano Ronaldo gieo rắc nỗi khiếp sợ tại Serie A

     
    Endo | 18:42 10/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...