MỚI NHẤT :
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Conte ngớ ngẩn, còn Costa lại như trẻ con

    00:49 Thứ hai 21/08/2017

    Câu chuyện giữa Costa và Conte giờ đây đã trở thành trò cười cho các fan bóng đá bởi cách hành xử quá thiếu chuyên nghiệp của cả đôi bên.

    Kỳ chuyển nhượng hè đang đếm ngược từng ngày nhưng câu chuyện giữa Chelsea và Costa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Một bên nằng nặc đòi ra đi vì cảm thấy bị đối xử như "gã tội phạm" còn bên kia nhất quyết không chịu bán nếu chưa nhận được 40 triệu bảng mong muốn.

    Rắc rối không hồi kết

    Có những câu chuyện nội bộ không bàn tới nhưng rõ ràng Antonio Conte đã cư xử quá thiếu chuyên nghiệp với Costa và với chính Chelsea. Chưa cần biết tiền đạo 28 tuổi đã phạm lỗi gì nhưng việc đuổi cổ một công thần đã đóng góp rất nhiều trong hai chức vô địch Premier League gần nhất chỉ bằng một đoạn tin nhắn là điều khó chấp nhận nổi.

    Hành động bất cẩn của Conte không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng với chân sút người Tây Ban Nha mà vô hình chung nó còn khiến Chelsea điêu đứng trên nhiều phương diện.

    Thứ nhất, họ đang bị luật sư của Costa đe dọa sẽ kiện ra tòa để đòi tự do cho thân chủ mình bởi ông này cho rằng hợp đồng giữa đôi bên đã bị phá vỡ sau tin nhắn chấm dứt quan hệ của Conte. 

    Thứ hai, Chelsea đang bị dồn vào thế yếu nếu muốn rao bán Costa dù cho cựu ngôi sao Atletico còn tới 2 năm hợp đồng và được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay. Lý do đơn giản bởi giờ đội bóng nào cũng đã nắm rõ tình hình nội bộ giữa Costa và ban lãnh đạo Chelsea.

    The Blues không muốn giữ Costa và Costa cũng đã công khai đăng đàn chỉ trích đội bóng chủ quản. Mối quan hệ tồi tệ giữa anh và Conte cũng bị phanh phui trên các mặt báo sau tin nhắn ngớ ngẩn của ông thầy người Italy.

     - Bóng Đá

     Costa đang làm mọi cách để trở lại Atletico Madrid sau khi bị Conte đuổi cổ.

    Chính điều này khiến các đội bóng dành sự quan tâm cho Costa có thể thoải mái gây áp lực lên phía Chelsea bởi họ hiểu nhà đương kim vô địch Premier League chắc chắn không thể giữ tiền đạo người Tây Ban Nha nếu không muốn dính tới những rắc rối trong phòng thay đồ.

    Đặc biệt trong bối cảnh Costa vẫn cứ ở lỳ lại Brazil và không chịu quay lại luyện tập sau gần 3 tháng xa rời sân cỏ, sẽ rất khó để tìm một câu lạc bộ sẵn sàng chi đậm để có cầu thủ này.

    Có lẽ Chelsea cũng đã nhận ra sai lầm của mình nên họ đã ra lệnh triệu tập Costa trở lại London để luyện tập và sớm trở lại đội hình 1. Nếu Costa tìm lại phong độ và chứng tỏ được giá trị bản thân, giá bán tiền đạo 28 tuổi sẽ không rẻ chút nào trong thời buổi bão giá như hiện nay.

    Nhưng không may, The Blues lúc này lại bị chính Costa chèn ép ngược lại khi tiền đạo này tuyên bố sẽ bay thẳng tới Tây Ban Nha để dứt điểm tương lai của mình thay vì trở lại London. Trong những diễn biến mới nhất, chân sút này còn công khai kêu gọi Chelsea nên bớt tham lam để anh có thể tìm một bến đỗ mới nếu đôi bên đã không còn cần nhau nữa.

    Có lẽ bản thân Conte cũng không ngờ chỉ vì một đoạn tin nhắn của ông đã để lại hậu quả nghiêm trọng tới lúc này. Nếu Chelsea buộc phải bán Costa với mức giá không được như mong muốn, người đầu tiên đáng trách chính là Conte.

    "Tội đồ" Costa

    Nói đi cũng phải nói lại, Conte đã sai nhưng Costa cũng đâu kém cạnh. Chuyện cầu thủ này muốn tới Trung Quốc hồi tháng 1 dù không nói ra nhưng gần như ai cũng biết. Đích thân huấn luyện viên người Italy đã xác nhận thông tin Costa muốn ra đi và sẽ đồng ý để anh toại nguyện khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa.

    Nhưng khi trả lời báo chí, anh ta lại bảo rằng mình hạnh phúc ở Chelsea và muốn gắn bó với đội bóng, tuy nhiên Conte đã đứng sau ngăn chặn điều đó. 

    Sự thật có phải như vậy?

    Conte khiến Costa ê mặt trước giới truyền thông Huấn luyện viên Conte cười như nắc nẻ khi được phóng viên ESPN hỏi về những lời buộc tội mà tiền đạo Diego Costa nhắm tới ông và ban lãnh đạo Chelsea trong thời gian gần đây.

    Chưa nói đến tình yêu Chelsea của Costa nồng nàn đến đâu nhưng rõ ràng tiền đạo này vẫn còn hai năm hợp đồng với The Blues, anh phải có trách nhiệm với đội bóng trong mọi hoàn cảnh.

    Giờ đã là cuối tháng 8, Chelsea đang tan hoang trong cơn bão chấn thương và thẻ đỏ, vậy Diego Costa đang ở đâu? Câu trả lời có thể dễ dàng tìm thấy trong bất cứ bài đăng nào của tiền đạo 28 tuổi trên mạng xã hội.

    Trong khi các đồng đội trải qua tour du đấu hè và trở lại Ngoại hạng Anh để bảo vệ chức vô địch thì Costa ngày đêm ăn chơi tại quê nhà Brazil. Mới đây, tiền đạo này còn đăng tải một đoạn "story" ngắn trên Instagram với đủ thứ đồ ăn vặt, không biết liệu Costa có đọc được những bài báo nói về tình trạng thừa cân của anh chưa?

     - Bóng Đá

     Costa vẫn đang ung dung ở Brazil trong khi "đội bóng anh yêu" gặp nạn.

    Thi thoảng, Costa cũng chia sẻ những hình ảnh hay clip trong những phòng tập gym ở quê nhà, nhưng thể hiện như vậy để làm gì?

    Có lẽ tiền đạo người Tây Ban Nha cũng không đãng trí tới mức quên rằng phòng tập của Chelsea đặt ở Cobham, London chứ không phải Brazil. Với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, một người "hạnh phúc" với Chelsea, trách nhiệm của anh là đứng tại phòng tập ở Cobham để lấy lại phong độ và sẵn sàng thi đấu chứ không phải chây ỳ ở Brazil để trêu tức đội bóng chủ quản.

    Costa kêu than rằng nếu trở lại Chelsea thì họ sẽ bắt anh tập với đội trẻ, điều đó không đúng với đẳng cấp của anh nhưng cũng đâu phải vấn đề. Nếu là một người chuyên nghiệp, lẽ ra anh cần dũng cảm trở lại Cobham tập luyện và chứng minh mọi điều "tồi tệ" mà Conte đã làm với mình là sai.

    Chung quy Costa cũng chỉ là dạng dám nói mà không dám làm. Anh nói mình hạnh phúc ở Chelsea nhưng rồi trốn biệt ở Brazil ăn chơi nhảy múa mặc cho đội bóng "thân yêu" thua tan nát trong ngày mở màn. Anh trách cứ ban lãnh đạo Chelsea cư xử thiếu chuyên nghiệp nhưng lại chẳng dám chứng minh họ đã làm sai.

    Chưa biết rồi câu chuyện này sẽ còn đi đến đâu trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, tuy nhiên, cách ứng xử của đôi bên đều khiến các cổ động viên cảm thấy ngán ngẩm. Nếu Conte thật ngớ ngẩn khi gửi đi một tin nhắn vô duyên thì Costa cũng chẳng khác một đứa con nít biết nói mà chẳng biết làm.

    Anh Tú | 10:42 20/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...