MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Công Vinh liệu có đủ "trình" để làm Tổng thư ký VFF?

    15:33 Thứ ba 26/09/2017 | 3

    (BongDa.com.vn) – Những ngày qua, thông tin Lê Công Vinh được mời làm Tổng thư ký VFF sau Đại hội VIII đã khiến nhiều người kinh ngạc, tuy đã lên tiếng phủ nhận đó là tin đồn, nhưng dù có thật đi chăng nữa thì Quyền chủ tịch CLB TP.HCM vẫn chưa đủ tầm để ngồi vào chiếc ghế này.

    Theo kế hoạch, Đại hội nhiệm kỳ VIII của VFF sẽ được diễn ra vào tháng 03/2018, tuy thời gian từ đây đến khi đại hội vẫn còn hơn nửa năm nhưng những thông tin về việc thay đổi nhân sự đang là đề tài nóng đối với dư luận. Nhất là trong bối cảnh nội bộ VFF “đoàn kết chưa cao” như hiện nay.

     - Bóng Đá

     Công Vinh đang làm tốt vai trò của mình ở CLB TP. HCM.

    Tại kỳ đại hội sắp tới, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng do vấn đề sức khỏe, chắc chắn sẽ nghỉ, và hiện chưa có phương án nhân sự thay thế. Đặc biệt sau thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29, thông tin càng dày đặc hơn. Điều này làm dấy lên những đồn đoán về cuộc “đấu đá”, chuẩn bị cho cuộc tranh ghế Chủ tịch VFF.

    Không nằm ngoài vòng xoáy đó, Lê Công Vinh mới đây chính là người bị lôi vào cuộc khi có thông tin cho rằng, đã có lời mời để cựu đội trưởng ĐT Việt Nam ngồi vào ghế Tổng thư ký VFF của Lê Hoài Anh ở nhiệm kỳ VIII.

    Tuy đã lên tiếng phủ nhận thông tin này là hoàn toàn không có cơ sở, nhưng dù điều này trở thánh sự thật đi chăng nữa thì Công Vinh vẫn chưa đủ tầm khi xét về nhiều khía cạnh như tuổi tác, kinh nghiệm lẫn trình độ.

    Công Vinh hiện nay mới 32 tuổi, một cái tuổi hoàn toàn có thể chơi bóng thêm một hay hai mùa nữa để trước khi giải nghệ để rẽ sang con đường khác. Tuy nhiên, con đường Vinh chọn lại trải đầy hoa hồng và thuận lợi hơn rất nhiều là để làm sếp tại CLB TP. HCM.

     - Bóng Đá

     Việc sát cánh cùng Trần Quốc Tuấn ở VFF là chuyện của tương lai.

    Trên cương vị của mình, không thể phủ nhận việc Công Vinh đã cải thiện rất nhiều hình ảnh của đội bóng Thành phố mang tên Bác về lực lượng, cũng như cơ sở vật chất, cùng với đó là việc kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất.

    Dù CLB TP. HCM vẫn đang lẹt đẹt trên bảng xếp hạng V-League 2017 sau 19 vòng đấu khi xếp ở vị trí thứ 9, nhưng điều đó đã cho thấy những nỗ lực đáng kể của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh đối với đội bóng tân binh này.

    Nhưng đó là việc ở cấp độ CLB, còn chuyện muốn ngồi ghế ở VFF thì lại là chuyện khác, đó không phải là chiếc ghế để cho một người trẻ thiếu kinh nghiệm có thể ngồi được, vì VFF mang tầm vĩ mô là quản lý cả một nền bóng đá chứ không đơn giản như một CLB.

    Nếu như Tổng thư ký VFF – Lê Hoài Anh hiện tại phải mất đến 10 năm là người của VFF mới có thể ngồi được vào ghế này, thì chắc chắn thời gian để Vinh leo lên được cũng không ít hơn con số ấy, có nhanh thì cũng phải đến nhiệm kỳ IX thì mới có hy vọng. Đấy còn chưa kể đến trình độ học vấn khi Công Vinh chỉ mới theo học lớp đại học luật tại chức vào năm 2016 và hiện giờ vẫn chưa tốt nghiệp, đó chính là bất lợi lớn của cựu tuyển thủ này.

    Công Vinh vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để trao dồi thêm những kinh nghiệm còn thiếu để nghĩ đến những mục tiêu xa hơn, còn bây giờ, Vinh nên nghĩ đến việc gần hơn là “hóa rồng” cho CLB TP. HCM ở V-League.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 15:10 26/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...