MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Công Phượng và đồng đội giúp sân Tam Kỳ đón lượng khán giả kỷ lục

    11:07 Chủ nhật 22/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Hôm qua, sân Tam Kỳ đã đón một lượng khán giả kỷ lục từ đầu mùa đến nay khi có khoảng gần 15.000 người đến sân để cổ vũ cho Quảng Nam FC và CLB HAGL.

    Trận đấu giữa Quảng Nam FC và HAGL chiều qua không chỉ hấp dẫn trên sân cỏ mà cả sức nóng trên các khán đài khi lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, lượng khán giả đến sân Tam Kỳ đã tăng cao kỉ lục khi có khoảng gần 15.000 người đã đến xem trận đấu này.

     - Bóng Đá

     Hầu như khán đài sân Tam Kỳ chiều qua gần như được phủ kín. Ảnh: Viết Định.

    Có thể đây là phần thưởng xứng đáng cho ngôi đầu của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, lứa HAGL vẫn còn sức hút nhất định với khán giả xứ Quảng khi có rất nhiều khán giả đã đến cổ vũ cho đội bóng phố Núi: "Hôm nay khán giả đến sân rất đông, không chỉ chúng tôi mà các cầu thủ cũng rất phấn khởi. Một phần là do thành tích của đội do đang ở nhóm trên, một phần là do hiệu ứng của các cầu thủ HAGL đã kéo khán giả đến sân. Hy vọng các trận đấu còn lại của Quảng Nam, cầu thủ sẽ thi đấu hay và đẹp để kéo khán giả đến sân," cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam chia sẻ.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Văn Phúc tiếc nuối khi chỉ có được trận hòa. Ảnh: Đình Viên.

    Dù đã chơi rất tốt và kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến Quảng Nam FC chỉ giành được 1 điểm và có nguy cơ mất ngôi đầu sau vòng 22. Sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ sự tiếc nuối bởi trận hòa này và cho rằng HAGL đã thành công với ý đồ có điểm của mình: “HAGL thể hiện rõ ý đồ giành một điểm với lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ. Lối chơi này càng được phát huy tác dụng với sự trở lại của trung vệ Motta. Quảng Nam có một vài cơ hội để dứt điểm trong hiệp 1 nhưng các cầu thủ lại không thể ghi bàn. Sang hiệp 2, chúng tôi tỏ ra bế tắc và thật tiếc khi chỉ giành 1 điểm”, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 10:45 22/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...