MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Công Phượng rực sáng, U23 Việt Nam đả bại người Thái

    18:34 Thứ sáu 15/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Đây có thể coi là màn trả thù ngọt ngào của Công Phượng và các đồng đội sau thất bại tại SEA Games 29.

    Với lợi thế sân nhà, U23 Thái Lan bước vào trận đấu tranh 3-4 M150 Cup với tâm thế cửa trên. Họ tràn lên gây áp lực ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, trong một tình huống lộn xộn, Samphaodi băng vào với ý định dứt điểm cận thành U23 Việt Nam nhưng không thành công. Sau đó Sarachat lao vào sút bồi nhưng hàng thủ của Việt Nam đã chơi lăn xả. Sau tình huống hú vía, U23 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Quang Hải qua người kĩ thuật và tạt bóng vào góc xa, các hậu vệ chủ nhà mắc lỗi vị trí tạo điều kiện cho Công Phượng thoải mái đánh đầu tung lưới thủ thành Nont Muangngam.

     - Bóng Đá

     Công Phượng lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng của U23 Việt Nam.

    Có bàn thắng sớm, U23 Việt Nam tự tin chơi đôi công với dội chủ nhà. Bộ 3 Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải tiếp tục chơi thăng hoa. Phút 21, Xuân Trường đã để lại dấu ấn đầu tiên dưới thời HLV Park Hang-seo với đường chuyền dài chuẩn xác đến từng milimét, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương, mở ra cơ hội đối mặt cho Công Phượng. Tiền đạo của HAGL vô-lê chính xác nâng tỷ số lên 2-0. Trong những phút cuối hiệp 1, U23 Thái Lan có cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm 11m, tuy nhiên thủ thành Tiến Dũng đã chơi xuất sắc và cản phá thành công, giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo bước vào giờ nghỉ với lợi thế rất lớn.

    Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan dường như đã thức tỉnh. Những cầu thủ như Sarachat hay Chenrop Samphaodi đẩy nhanh tốc độ trận đấu khiến hàng thủ 3 người của U23 Việt Nam gặp lúng túng. Và rồi, một phút mất tập trung đã khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá. Trong một tình huống không có gì nguy hiểm, hai trung vệ Việt Nam là A Hoàng và Văn Hậu phá bóng hụt trong vòng cấm, tạo điều kiện để Supachok Sarachat rút ngắn cách biệt.

    Kể từ đây, trận đấu trở nên vô cùng nóng bỏng. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, cùng với đó là những pha phạm lỗi liên tục để phá lối chơi của đối thủ. Công Phượng có ít nhất 2 cơ hội để lập cú Hat-trick. Bên kia chiến tuyến, Sarachat và các đồng đội cũng liên tục đáp trả với hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã báo thù người Thái thành công.

    Trong những phút cuối trận, HLV Park Hang-seo thực hiện liên tiếp những sự thay đổi người nhằm giữ vững tỷ số. Lần lượt Đức Chinh, Tiến Dụng và Thái Quý được đưa vào sân để tăng cường “cơ bắp” cho U23 Việt Nam. Kế hoạch này đã thành công mỹ mãn, tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết trận.

    Như vậy, U23 Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 3 tại giải đấu giao hữu M150 Cup 2017. Đây có thể coi là màn trả thù ngọt ngào của Công Phượng và các đồng đội sau thất bại cay đắng tại SEA Games 29.

    Kết quả: 1-2

    Ghi bàn: Công Phượng (7’, 21’) - Supachok Sarachat (48’)

    Đội hình thi đấu

     U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Đình Trọng, A Hoàng, Văn Hậu, Văn Toàn (Hồng Duy 86'), Đức Huy (Tiến Dụng 73'), Duy Mạnh, Xuân Trường (Thái Quý 81'), Quang Hải (Ngọc Quang 90'+3), Công Phượng (Đức Chinh 90'+1).

    U23 Thái Lan: Nont Muangngam, Supravee Miprathang (Nattawut Sombatyotha 37'), Worawut Namvech, Saringkan Promsupa, Jakkit Wachprom, Chaowat Veerachart (Worachit 46'), Picha Autra (Sitichik Kannoo 85'), Supachok Sarachat (Anon Amornlertsak 75'), Ratthanakorn Maikami, Tanasith Sirapala (Wanchai Jarunonggkran 26'), Chenrop Samphaodi.

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 18:22 15/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...