MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Công Phượng nổ súng, CLB TP.HCM nghẹt thở đoạt vé vào Bán kết

    18:56 Thứ sáu 11/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn CLB Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) tiếp tục tạo nên địa chấn khi vượt qua thêm 1 đại diện V-League nữa để tiến vào Bán kết Cúp Quốc gia 2020.

    Vượt qua Sài Gòn FC ở vòng loại và SLNA tại Tứ kết, BRVT hiên ngang bước vào trận Tứ kết với CLB TP.HCM. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến đã nhập cuộc tự tin và có được 2 bàn thắng từ rất sớm.

    Phút thứ 3, từ quả treo bóng chếch phía cánh phải, Nguyễn Ngọc Hùng đã băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nối tiếp hưng phấn, phút 11, Bùi Văn Đức gieo sầu cho thủ thành Bùi Tiến Dũng với cú dứt điểm bằng đầu sau quả đá phạt ở phía cánh trái.

     - Bóng Đá

    BRVT thi đấu rất ngoan cường trước CLB TP.HCM. Ảnh: CLB TP.HCM.

    Nhận 2 bàn thua chóng vánh, đoàn quân của HLV Chung Hae-soung dâng lên dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, những nỗ lực của Trần Phi Sơn, Phạm Văn Thành hay Nguyễn Xuân Nam đều chưa thể mang đến sự khác biệt. Kết thúc 45 phút thi đấu, BRVT tạm dẫn trước 2-0.

    Sang hiệp 2, HLV Chung Hae-soung mới đưa Nguyễn Công Phượng vào sân và chính anh đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 62 sau đường kiến tạo của Võ Huy Toàn. Khi tỷ số đã là 2-1, trận đấu diễn ra rất căng thẳng và CLB TP.HCM là đội chiếm thế chủ động, BRVT lùi sâu phòng ngự.

    Và điều gì đến đã đến, phút 81, sau nỗ lực đi bóng của Công Phượng, anh chuyền vào giúp Huy Toàn có cơ hội sút bóng thoải mái, ghi bàn quân bình tỷ số 2-2. Kịch tính trận đấu đến ở phút thứ 90+4, Đỗ Văn Thuận có bàn thắng muộn giúp CLB TP.HCM hoàn tất cú lội ngược dòng nghẹt thở. Giành chiến thắng chung cuộc 3-2, đoàn quân HLV Chung Hae-soung đã có thể phá dớp trước BRVT và đi thẳng vào vòng Bán kết Cúp Quốc gia 2020.

    Đăng Huy | 18:26 11/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...