MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • CLB Long An ngày về hạng Nhất không còn xa

    15:18 Thứ bảy 25/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trận thua tan nát 1-5 trước Hà Nội FC là trận thua thứ 8 liên tiếp của CLB Long An. Đây là thành tích đáng thất vọng nhất của bóng đá Long An từ trước tới nay. Nếu không thoát khỏi chuỗi trận tồi tệ này, cánh cửa hạng nhất sẽ ngày càng mở rộng với bóng đá Long An.

    Long An ngày ấy và bây giờ

    Từng làm mưa làm gió một thời ở giải vô địch Quốc gia với 2 danh hiệu vô địch liên tiếp dưới thời HLV Calisto. Sau giai đoạn gian huy hoàng đó, theo thời gian, bóng đá Long An dần dần đi xuống để rồi năm 2016 vừa qua họ phải đi đá Play Off để trụ lại V-league với một đội bóng non trẻ Viettel. 

    Sau chiến thắng ở trận Play Off và trụ lại ở V-league 2017 nhưng CLB Long An vẫn chưa cho thấy sự cãi cách đáng kể nào khi hiện đang xếp cuối bảng, thất bại 8 trận liên tiếp, giành được 4 điểm sau 10 trận đã đấu. CLB Long An và trước đây là Đồng Tâm Long An có thể thi đấu kém thuyết phục, phong độ đi lên đi xuống, nhưng chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Long An phải trải qua tháng ngày "ú ám" như hiện nay

     - Bóng Đá

     Long An đỏ đang gặp muôn vàn khó khăn ở V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Người Long An có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khi họ bị treo giò 2 cầu thủ quan trọng, đồng thời HLV trưởng Ngô Quang Sang phải thụ án kỷ luật sau trận đấu "tồi tệ" với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên suy cho cùng, đó cũng là lỗi trong cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của toàn đội. Rất nhiều người chờ đợi, sau sự cố tất cả nắm chặt tay nhau đứng dậy. Nhưng ngược lại, cầu thủ Long An đã suy sụp về tinh thần, cụ thể là họ đã để thua liên tiếp 4 trận khi Minh Phương về dẫn dắt.

    HLV Minh Phương có đủ sức? 

    Thành tích đáng thất vọng đó của Long An tồn tại từ nhiều năm gần đây và mùa giải năm nay đã lên đến đỉnh điểm. Bên cạnh sự tụt dốc không phanh sau sự cố trên sân Thống Nhất của bóng đá Long An, năng lực của tân HLV trẻ Minh Phương cũng được đặt dấu hỏi rất lớn, sau 4 trận toàn thua khi lên nắm quyền dẫn dắt đội bóng chủ sân Tân An.

     - Bóng Đá

     Minh Phương liệu có đủ sức giải cứu Long An. Ảnh: Đình Viên.

    Ngay sau khi HLV Ngô Quang Sang phải nhận án kỷ luật, lãnh đạo CLB Long An đã đề nghị mời công thần một thời của Đồng Tâm Long An là cựu danh thủ Minh Phương về dẫn dắt đội. Trước khi trở về với sự mệnh "giải thoát" bóng đá Long An, Minh Phương nắm giữ chức giám đốc kỹ thuật ở đội bóng hạng nhất là Bình Phước. Sự khắc nghiệt ở hạng nhất và V-League là hoàn toàn khác nhau, đây chính là cái thiếu và yếu của Minh Phương.

    Ngày Minh Phương về ngồi lên ghế HLV trưởng Long An, giới chuyên môn, người hâm mộ...đã đặt sẵn câu hỏi đây có phải là nước cờ mạo hiểm với cựu tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam. Như vậy, sau 4 vòng đấu toàn thua, dấu ấn của Minh Phương lại càng nhạt trong “ca-bin” của Long An.

    Bên cạnh ý tinh thần, ý chí suy sụp Long An còn gặp khó với vấn nạn án phạt và chấn thương. Ngoài 2 cầu thủ Quang Thanh, Minh Nhựt nhận án kỷ luật HLV phải đón nhận tin không vui từ chấn thương của Hoàng Lâm bị chấn thương cơ, Quý sửu bị đứt dây chằng chua hẹn ngày trở lại, mới đây nhất là trung vệ Nam Anh bị vỡ mũi trong một buổi tập.

     - Bóng Đá

     Nếu không thay đổi cánh cửa trở về hạng nhất của Long An không còn xa. Ảnh: Đình Viên.

    HLV Minh Phương từng nói: "ngã ở đâu, Long An sẽ đứng dậy ở đó," và lúc này khi giai đoạn lượt đi chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Hơn lúc nào hết Long An cần đứng dậy để tìm nguồn sống, bởi tình thế hiện tại họ đã và đang ở thế chân tường. Nếu không làm được điều ấy, có lẽ ngày về hạng nhất không còn xa với bóng đá Long An.

    Đình Thanh - Thể thao Việt Nam | 14:20 25/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...