MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Chuyện đời Tony Adams: Vinh quang song hành cùng bi kịch (Kỳ 3)

    14:41 Thứ ba 04/07/2017

    BongDa.com.vn Sau khi rời CLB Gabala, Tony Adams trở về châu Âu tiếp tục công việc đào tạo. Anh ngỏ lời muốn gia nhập ban huấn luyện của Pháo thủ nhưng Arsene Wenger đã từ chối.

    Chứng kiến trận thua bạc nhược trước Aston Villa ở ngày khai màn mùa giải 2013/14, Adams chia sẻ với Zapsportz.com: “Giữ một chỗ trong top 4 và giành quyền tham dự Champions League là điều tuyệt vời, và Wenger đã làm công việc tuyệt vời như vậy. 'Nhưng sẽ có một ngày, và sẽ không còn xa nữa, Arsene ra đi. 100% tôi muốn trở thành HLV trưởng Arsenal. Dĩ nhiên trái tim tôi mách bảo, "Vâng, vâng, vâng!" nhưng lý trí tôi cho biết, "Tôi có thể giành chiến thắng với đội bóng hiện tại?" Câu trả lời của tôi là không, tôi không thể và tôi không chắc ai đó có thể'. 

    Chuyện đời Tony Adams: Vinh quang song hành cùng bi kịch (Kỳ 3) - Bóng Đá

     Wenger đưa đến Anh khá nhiều phương pháp huấn luyện mới. 

    Wenger không thích những cuộc đấu khẩu. Ông lờ đi và mọi chuyện cũng dần rơi vào quên lãng. Cho đến tháng 5 năm nay, khi cựu thủ quân của Arsenal ra mắt bộ tự truyện mới, mối quan hệ giữa hai thầy trò một lần nữa được “hâm nóng” trên các mặt báo nước Anh. 

    “Wenger là một HLV lớn nhưng không phải HLV giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng. Don Howe đã huấn luyện tôi. Terry Burton đã huấn luyện tôi. Terry Venables và cả George Graham nữa. Họ dạy tôi phải phòng ngự thế nào, các tuyến vận hành ra sao, rồi cách đẩy cao tốc độ thi đấu. Nếu như Arsene mà không ở Arsenal thì ông ấy đã phải chuyển hết từ đội bóng này sang đội khác. Dẫn dắt Real Madrid mà như thế thì chỉ 1 mùa là ông ấy bị sa thải. Ở Arsenal, ông ấy nắm toàn quyền, muốn làm gì thì làm. Ban lãnh đạo không hề can thiệp. Vì lý do đó, tôi không nghĩ Arsene sẽ ra đi”, đó là những tiết lộ gây sốc của Adams về Giáo sư. 

    Lật lại lịch sử, những lời nói Adams tuy có hơi cay cú nhưng phần nào đúng sự thật. Arsene Wenger là một người tiên phong trong việc đưa khoa học vào những bữa ăn, là người dạy cầu thủ căng cơ đúng cách, sử dụng bác sĩ châm cứu và chuyên gia xoa bóp, thậm chí dạy cầu thủ tập yoga,… nhưng chưa bao giờ là người “đi tắt đón đầu” trên phương diện kĩ - chiến thuật. 

    Chuyện đời Tony Adams: Vinh quang song hành cùng bi kịch (Kỳ 3) - Bóng Đá

     Gần đây, Adams đã lên tiếng chê bai Wenger. 

    Bạn có tin được không, 48 giờ trước khi gặp Barcelona ở trận Chung kết Champions League mùa 2005-2006 tại Pháp, một trợ lí đã hỏi Wenger: “Chúng ta làm sao để đối phó họ?”. “Ổn thôi, ngày mai tôi sẽ tìm hiểu họ,” ông đáp lại. Trước trận Chung kết của cuộc đời, Arsenal đã chuẩn bị như thế đấy. 

    Nó trái ngược hoàn toàn với cách Jose Mourinho tiếp cận trận đấu. Ông vẽ ra những kịch bản có thể xảy ra và chỉ đạo các cầu thủ dựa trên diễn biến của trận đấu. Thậm chí, có những buổi tập Người đặc biệt cho các cầu thủ chơi đối kháng trong thế đội hình chính đá thiếu người. Điều này giúp họ dễ dàng thích nghi khi họ dính thẻ đỏ trong một trận đấu chính thức. 

    Tuy vậy, không phải ai cũng có đánh giá giống như Adams về ông thầy Wenger. “Ông ấy tạo ra môi trường để học hỏi”, Keown - hậu vệ cùng thời với Adams nói. “Và chúng tôi chỉ làm theo. Ông ấy khuyến khích mọi người như vậy, thúc đẩy mọi người quyết định đúng”. Về mặt tích cực, chiến lược gia người Pháp giải phóng các cầu thủ, nhưng ở hướng ngược lại, họ sẽ dễ dàng sụp đổ nếu bị bắt bài.

    Cuối cùng, Adams kết luận một đầy cay đắng: “Với tôi, Arsenal giống như là vợ cũ. Tôi đã cưới và chung sống với cô ấy 23 năm. Làm sao tôi có thể không yêu một người đàn bà như thế. Một nửa đời tôi cho tới lúc này sống bên cô vợ ấy nhưng cô ấy lại không muốn tôi quay lại.”

    Xem lại Chung kết C1 giữa Arsenal và Barca: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 14:39 04/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...