MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Chuyện Barca: Khi lãnh đạo 'nắn gân' Messi

    08:40 Thứ sáu 13/01/2017 | 3

    BongDa.com.vn Giám đốc điều hành của Barcelona, Oscar Grau mới đây bảo: các cổ động viên và người hâm mộ nên chuẩn bị trước cho tình huống: Messi có thể rời câu lạc bộ.

     - Bóng Đá

     Messi và Barca vẫn chưa thể ký hợp đồng mới

    Hiển nhiên, cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Josep Maria Bartomeu không nói thẳng ra như thế. Oscar Grau bảo, đại ý rằng Barcelona sẽ không 'vung tay quá trán' và cố gia hạn với Messi 'bằng mọi giá'. Một động thái 'nắn gân' Lionel Messi và người đại diện của anh, ông Jorge Messi.

    Vấn đề của Barcelona hiện tại là gì? Phong độ trên sân cỏ, thứ đang khiến huấn luyện viên Luis Enrique đau đầu, hay tương lai của Lionel Messi? Vế thứ hai mới là thứ khiến nhiều người quan tâm. Những lời phát biểu của Oscar Grau khiến nhiều người ở Barca phật lòng. Liệu sẽ có một đợt sóng nào chăng?

    "Barca không thể tiêu 70% ngân quỹ của họ vào lương," Oscar Grau khẳng định. "Chúng tôi muốn có sự cân bằng. Mục tiêu luôn là giữ các cầu thủ hay nhất ở lại, nhưng chúng tôi cũng phải xem xét mọi thứ thật kỹ càng."

    Vấn đề ở đây là, nếu Barcelona đã tiến hành ký mới với cả Iniesta, Neymar và Luis Suarez (các trụ cột khác) thì tại sao họ lại để thương vụ Lionel Messi dai dẳng đến như vậy? Phải chăng ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia muốn 'đấu trí' với cha của Messi, và để mặc cho những sự ve vãn từ Chelsea, Manchester United hay đặc biệt là Manchester City?

    Đồng đội của Messi, Luis Suarez bảo, không có 'xem xét gì hết', Barcelona phải ký mới (dĩ nhiên là cả tăng lương) với Messi bằng mọi giá. Siêu sao người Argentina là riêng, là duy nhất. Luis Enrique nhẹ nhàng hơn, tin rằng mọi người trên thế giới đều muốn xem Messi chơi bóng. Đó không phải là những lời nói phóng đại, cứ nhìn cái cách Messi tạo ra siêu phẩm sút phạt (lần 2) với Bilbao ở Cúp nhà vua vừa qua thì biết.

    Việc các phó chủ tịch và lãnh đạo cấp thấp ở Barcelona đăng đàn chỉ trích Messi sau mỗi đợt bàn thảo về tương lai của Messi là không có gì mới. Cựu phó chủ tịch Javier Faus của Barcelona từng ám chỉ Messi vòi vĩnh Barca và muốn được tăng lương 'trong mỗi 6 tháng'. Messi ngay sau đó đáp trả, tuyên bố Faus chỉ là 'một tay buôn, kẻ chẳng biết gì về bóng đá".

    Và bây giờ, tới lượt Oscar Grau. Sóng ngầm có vẻ đang diễn ra ở Nou Camp. Oscar Grau là Giám đốc điều hành (CEO) của CLB, người chịu trách nhiệm điều hành và đưa ra các hoạch định tài chính cho câu lạc bộ trong thời gian tới. Quyền lực và trách nhiệm của ông còn lớn hơn Javier Faus 4 năm trước. Điều đó có thể cho người ta nhận thấy lờ mờ một sự thật nào đó.

    Báo chí Anh thì tin rằng, cả Manchester City và Manchester United đã chuẩn bị sẵn số tiền lên tới 100 triệu bảng (phí chuyển nhượng) và mức lương 800.000 bảng/tuần cho Lionel Messi. Một bản hợp đồng 5 năm cùng mức lương kỷ lục thế giới cho một cầu thủ 29 tuổi, chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng. Quá hậu hĩnh và đầy sức quyến rũ...

    Video siêu phẩm sút phạt của Messi với Bilbao vừa qua:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 09:00 13/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...