Chung kết FA Cup, "trận giao hữu" trị giá 1,8 triệu bảng ở …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Arsenal 2-1 Wolves: HLV Arteta nổi giận vì sai lầm hàng thủ Rob Edwards tiếc nuối sau thất bại của Wolves trước Arsenal Martin Keown lo ngại về thể lực của Viktor Gyokeres trong chiến thắng của Arsenal Juventus: Arkadiusz Milik trở lại tập luyện sau 550 ngày vắng bóng Pedri tỏa sáng, dẫn dắt Barcelona chiến thắng Osasuna 2-0 Erling Haaland tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh, chuẩn bị đối đầu Crystal Palace Alan Shearer: Malo Gusto nổi bật nhất trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Everton Salah phá kỷ lục Rooney: Phản ứng tại Liverpool gây bão mixed zone Ben White chấn thương trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Wolves Chuyển nhượng sáng 14/12: Real Madrid xem xét chiêu mộ Dalot; Man City đưa 3 ngôi sao vào diện thanh lý Chalobah xuất sắc giúp Chelsea giữ sạch lưới, thắng 2-0 trước Everton Raphinha rực sáng: Người hùng định đoạt số phận Barca tại Camp Nou Barcelona 2-0 Osasuna: CĐV "troll" Real Madrid, Xabi Alonso bị chế giễu Arsenal 2-1 Wolves: Dấu ấn quyết định của Bukayo Saka Florian Wirtz: Từ nhạc trưởng sáng tạo đến chiến binh phòng ngự trong thắng lợi trước Brighton Thắng nhọc nhằn Wolves, Arteta nổi giận vì "thói quen xấu" của Arsenal U22 Philippines sở hữu thành tích ấn tượng trước trận bán kết SEA Games 33 gặp Việt Nam
Arsenal 2-1 Wolves: HLV Arteta nổi giận vì sai lầm hàng thủ Rob Edwards tiếc nuối sau thất bại của Wolves trước Arsenal Martin Keown lo ngại về thể lực của Viktor Gyokeres trong chiến thắng của Arsenal Juventus: Arkadiusz Milik trở lại tập luyện sau 550 ngày vắng bóng Pedri tỏa sáng, dẫn dắt Barcelona chiến thắng Osasuna 2-0 Erling Haaland tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh, chuẩn bị đối đầu Crystal Palace Alan Shearer: Malo Gusto nổi bật nhất trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Everton Salah phá kỷ lục Rooney: Phản ứng tại Liverpool gây bão mixed zone Ben White chấn thương trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Wolves Chuyển nhượng sáng 14/12: Real Madrid xem xét chiêu mộ Dalot; Man City đưa 3 ngôi sao vào diện thanh lý Chalobah xuất sắc giúp Chelsea giữ sạch lưới, thắng 2-0 trước Everton Raphinha rực sáng: Người hùng định đoạt số phận Barca tại Camp Nou Barcelona 2-0 Osasuna: CĐV "troll" Real Madrid, Xabi Alonso bị chế giễu Arsenal 2-1 Wolves: Dấu ấn quyết định của Bukayo Saka Florian Wirtz: Từ nhạc trưởng sáng tạo đến chiến binh phòng ngự trong thắng lợi trước Brighton Thắng nhọc nhằn Wolves, Arteta nổi giận vì "thói quen xấu" của Arsenal U22 Philippines sở hữu thành tích ấn tượng trước trận bán kết SEA Games 33 gặp Việt Nam

Chung kết FA Cup, "trận giao hữu" trị giá 1,8 triệu bảng ở Wembley

BongDa.com.vnSự thận trọng của các cầu thủ thi đấu trong trận Chung kết FA Cup giữa Chelsea và MU đã khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt và nhàm chán hơn so với những kỳ vọng.

Trước khi trận Chung kết FA Cup giữa Chelsea và Manchester United diễn ra, mọi nhận định từ các nhà báo, người hâm mộ, các cầu thủ và cả Huấn luyện viên của hai đội đều mang đến đến sự kỳ vọng về một trận đấu cực kỳ hấp dẫn trên sân Wembley. Thế nhưng, 90 phút trong trận Chung kết đêm qua giống một trận đấu giao hữu hơn là một trận chiến sống còn giữa cả hai đội.

Rõ ràng, trận đấu quyết định danh hiệu duy nhất của mùa giải giữa hai ông lớn của nước Anh đem lại cho người hâm mộ rất nhiều sự kỳ vọng mà quên đi rằng, chỉ 3 tuần sau đó giải đấu quan trọng nhất đối với cuộc đời của mỗi cầu thủ sẽ diễn ra, đó là World Cup. Trước một sự kiện quan trọng như vậy, dễ thấy rằng các cầu thủ trên sân đều thi đấu rất "nương chân." Điều này rất khó để phân biệt giữa một trận đấu thường và một trận Chung kết nếu như nó diễn ra ở quốc gia khác, nhưng ở Anh mà thi đấu "hữu nghị" như vậy thì chắc hẳn có vấn đề.

Phil Jones và Hazard là điểm nhấn duy nhất của trận đấu.

 Phil Jones và Hazard là điểm nhấn duy nhất của trận đấu.

Để chứng minh cho điều này, chúng ta hãy nhìn lại diễn biến ở khu vực giữa sân trong trận đấu đêm qua. Hàng tiền vệ chính là vị trí mạnh nhất của cả hai đội, không ít người kỳ vọng về sự đối đầu giữa Paul Pogba, Nemanja Matic trước những N'Golo Kante hay Tiemoue Bakayoko. Nhưng khi trận đấu kết thúc, chúng ta mới nhận ra là Pogba và Kante đâu dại gì mà gây tổn thương cho người đồng đội của mình tại đội tuyển Pháp, người sẽ sát cánh cùng anh sau 3 tuần nữa tại giải đấu quan trọng nhất của cuộc đời.

24 lần phạm lỗi và 3 thẻ vàng là kết quả cuối cùng của trận đấu, rõ ràng đây không phải là thống kê chuẩn mực của một trận chung kết quan trọng. Chưa kể, mặc dù phạm lỗi nhưng các cầu thủ vẫn cố tránh né những pha va chạm gây nguy hiểm với đối phương. Đa phần những pha va chạm đều là giật kéo, gài chân hay xô đẩy giữa các cầu thủ.

Pogba hay Kante đều không dại gì va chạm mạnh để khiến đồng đồi của mình ở tuyển gặp nguy cơ chấn thương.

 Pogba hay Kante đều không dại gì va chạm mạnh để khiến đồng đồi của mình ở tuyển gặp nguy cơ chấn thương.

Cũng không khó để giải thích cho những điều này, bởi vì chỉ người bị đánh lừa cuối cùng là người xem chứ không phải các cầu thủ. Với những người đàn ông thật sự trên sân cỏ, họ hiểu rằng World Cup là giấc mơ đối với cả một đời cầu thủ. Chiếc cúp FA dù cho có lâu đời nhất, trị giá lên đến 1,8 triệu bảng nhưng sẽ chẳng là gì đối với họ. Thậm chí, một suất dự Europa League cũng chỉ làm các cầu thủ "cười nhẹ" trước khi bước vào trận đấu.