MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chơi khởi sắc, Hà Lan vẫn bị người Italia đả bại

    08:15 Thứ tư 29/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận thua Bulgaria, Cơn lốc màu da cam đã có những cải thiện đáng kể từ con người cho đến chiến thuật, song chừng đấy là không đủ để họ đánh bại Italia.

    Hà Lan đang bước vào một cuộc suy thoái trầm trọng. Những cái tên lừng danh từng làm nên chiến tích huy chương đồng World Cup 2014 giờ hoặc đã quá già, hoặc có người đã nghỉ thi đấu. Thế nhưng, những lớp kế cận của Cơn lốc màu da cam lại khá non kinh nghiệm. Trước một tuyển Italia quá từng trải, các học trò của ông Fred Grim đã nhận một thất bại cay đắng dù có lợi thế dẫn bàn từ khá sớm. 

    Chơi khởi sắc, Hà Lan vẫn bị người Italia đả bại - Bóng Đá

     Hà Lan tiếp tục chuỗi phong độ đáng thất vọng. 

    Ngay phút thứ 3, Hà Lan đã tạo ra một pha lật cánh đánh đầu khá hợp lí. Ở bên trong,  Quincy Promes lao vào khá dũng mãnh nhưng một hậu vệ áo trắng đã kịp tì đè khiến cú lắc đầu của Promes đi không theo ý muốn. 

    Đến phút thứ 10, trong một pha đập trung lộ, lại là Promes với một tình huống đi bóng và dứt điểm khá quyết đoán. Bóng đập chân của hậu vệ Alessio Romagnoli và bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Gianluigi Donnarumma.

    Tuy nhiên, người Italia cũng không phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến bàn thắng san bằng cách biệt. Chỉ một phút sau khi thủng lưới, Ciro Immobile có một cú treo bóng khá khó chịu vào vòng cấm của Hà Lan. Trung vệ Wesley Hoedt phá bóng cẩu thả để tiền đạo Eder Martins có cơ hội tung một cú sút cực căng từ bên ngoài vòng 16m50 làm bó tay thủ môn Jeroen Zoet. 

    Phút 25, những tưởng Hà Lan đã tái lập thế dẫn bàn sau tình huống băng vào đánh đầu cực kì dũng mãnh của trung vệ Bruno Martins Indi. Đáng tiếc, khi đối phương đã bó tay, trái bóng lại đập trúng xà ngang. 

    Phút 31, Italia được hưởng một quả phạt góc. Parolo đánh đầu ngược khá hiểm hóc buộc thủ môn Zoet phải đỡ bóng trong tư thế chới với. Chỉ chờ có thế Leonardo Bonucci lao vào sút bồi, giúp đội bóng áo Thiên Thanh lần đầu tiên vượt lên dẫn trước. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Hà Lan cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 57, họ tình huống phản công 2 đánh 2 khá nguy hiểm, Depay đã chuyền bóng khá thuận lợi để Promes dứt điểm. Song, cầu thủ số 11 này lại ra chân quá hiền và bị Donnarumma bắt gọn. 

    Càng về sau, trận đấu bị kéo về thế trận giằng co và không có thêm bất kì bàn thắng nào được ghi. Thắng trận này, ông Ventura chứng tỏ đội hình 3-5-2 vẫn là thứ vũ khí đáng sợ của người Italia. Ngược lại, Hà Lan vẫn còn quá nhiều vấn đề tồn đọng như nhân sự, khâu dứt điểm và cả lối chơi. Họ phải giải quyết chúng trước khi nghĩ đến việc vượt qua vòng loại World Cup. 

    Chung cuộc: 1-2

    Ghi bàn:

    Hà Lan: Romagnoli 10' (phản lưới)

    Italia: Eder 11', Bonucci 31'

    Đội hình ra sân: 

    Chơi khởi sắc, Hà Lan vẫn bị người Italia đả bại - Bóng Đá

     

    Diễn biến chính của trận đấu: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 08:30 29/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...