MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • CHÍNH THỨC: 48 đội tranh tài ở World Cup 2026

    17:12 Thứ ba 10/01/2017 | 8

    BongDa.com.vn FIFA đã nhất trí mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội, bắt đầu từ năm 2026.

    Cụ thể, sau cuộc họp ở trụ sở Thụy Sĩ, Hội đồng các thành viên đã chính thức đi đến quyết định sẽ có đến 48 đội tham gia tranh tài kể từ World Cup 2026 thay vì chỉ 32 đội như hiện nay. Đây là ý tưởng xuất phát từ Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino.

    CHÍNH THỨC: 48 đội tranh tài ở World Cup 2026 - Bóng Đá

     World Cup sẽ có 48 đội kể từ năm 2026.

    Theo kế hoạch ban đầu của Gianni Infantino, 16 đội hạt giống, trong đó có chủ nhà, sẽ được miễn vòng knock-out đầu tiên. 32 đội còn lại sẽ chia cặp đấu loại trực tiếp để xác định 16 đội vào đấu vòng bảng với 16 đội hạt giống.

    Chia sẻ về lý do mở rộng số đội tham dự, Gianni Infantino cho hay: "Đây là điều tốt đẹp cho thế giới bóng đá. Sẽ chẳng có cách nào nâng tầm bóng đá ở một quốc gia tốt hơn việc được tham dự một kỳ World Cup."

    Chủ tịch Gianni Infantino cũng khẳng định, ý định nâng tổng số đội lên 48 nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các các Quốc gia ở châu Phi và châu Á, đây thực sự là cơ hội rất lớn để các Quốc gia vừa và nhỏ có thể tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.

    Ở Đông Nam Á, với việc từ lâu đã đặt tham vọng được tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Thái Lan chắc hẳn đang rất vui mừng vì quyết định này.

    Video Đức - nhà vô địch World Cup 2014:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:55 10/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...