Trong hiệp thi đấu đầu tiên, tiền vệ Bruno Fernandes đã khiến khán giả trên sân Old Trafford phải "nể" với tình huống bất chấp chấn thương lao vào đồng hương Joao Moutinho. Dù vậy, đó chưa phải tất cả những gì mà bản hợp đồng bom tấn của Man Utd thể hiện ở màn ra mắt chóng vánh này...
Sau giờ nghỉ, ngôi sao sinh năm 1994 vẫn chơi nổi bật ở khu vực trung tuyến với khả năng chuyền bóng thông minh cũng như liên tiếp dứt điểm từ xa khiến thủ môn Rui Patricio phải làm việc tương đối vất vả. Và cầu thủ này thậm chí có 1 tình huống pressing "cực khét", điều mà Quỷ đỏ đang thiếu.
Fernandes nhận bóng chếch bên cánh phải và tung ra đường chuyền đến vị trí của Anthony Martial - người có mặt ở trung lộ - nhưng Matt Doherty truy cản thành công. Tuy nhiên, chàng tiền vệ này nhanh như cắt áp sát đối thủ và buộc hậu vệ bên phía Wolves lúng túng chuyền hỏng vào chân Luke Shaw.
Dù đây là pha bóng không ảnh hưởng nhiều tới kết cục của cuộc đụng độ, nhưng nó vẫn cho thấy rằng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ "phát rồ" vì bản hợp đồng mà ông rất yêu thích, điều mà đội chủ sân Old Trafford đang thiếu sau khi Scott McTominay dính chấn thương.
Chelsea toàn hòa và thua trong những vòng gần đây, nhưng Man Utd vẫn không biết cách rút ngắn khoảng cách vì họ thậm chí cũng chưa thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất. Mục tiêu dự Champions League dường như đang rất khó khăn cho Quỷ đỏ, trong bối cảnh họ mất đi chân sút chủ lực Marcus Rashford.
Thống kê sau trận của Bruno Fernandes:
• 88 đường chuyền (nhiều nhất)
• 44 đường chuyền ở 1/3 cuối sân (nhiều nhất)
• 5 pha dứt điểm (nhiều nhất)
• 5 pha tắc bóng (nhiều thứ 3 so với các tiền vệ trung tâm)
• 3 pha dứt điểm trúng đích (nhiều nhất)
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực