Rạng sáng nay, Manchester United tiếp đón đối thủ Wolverhampton đầy khó chịu trên sân nhà Old Trafford. Họ cần phải đánh bại các vị khách để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào nhóm dự Champions League, trong bối cảnh Chelsea vẫn chưa thể tìm lại mạch thắng (chuỗi 3 trận toàn hòa và thua).
Tuy nhiên, đội bóng đến từ phía tây vùng Midlands không phải những người dễ đối phó. Đó là lý do khiến những phút đầu tiên trở nên tương đối khó khăn với các học trò của Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng có một tình huống đáng chú ý diễn ra vào phút thứ 14 liên quan tới tân binh Bruno Fernandes.
Cụ thể, khi Andreas Pereira thất thế trong việc tranh chấp ở khu vực giữa sân, bóng bật ra khiến Joao Moutinho và Fernandes lao vào nhau. Cầu thủ bên phía Wolves rõ ràng đã dùng gầm giày để tiếp xúc lấy lợi thế, nhưng chàng tiền vệ được kỳ vọng của Man Utd bất chấp lao vào một cách đáng sợ.
Fernandes thậm chí đá bay luôn người đồng hương và khiến anh ta cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ sau đó. Tình huống này không mang lại chấn thương cho số 18, nó cũng cho thấy rằng anh chơi cực kỳ quyết liệt và sẵn sàng xả thân vì đội bóng, đúng như chiến lược gia người Na Uy từng mong đợi.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt