CĐV Đông Nam Á "dậy sóng" sau chiến thắng 4-1 của U22 Malay…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

CĐV Đông Nam Á "dậy sóng" sau chiến thắng 4-1 của U22 Malaysia, U22 Việt Nam gặp áp lực lớn

BongDa.com.vnMàn ngược dòng thắng 4-1 của U22 Malaysia trước U22 Lào không chỉ thay đổi cục diện bảng B mà còn châm ngòi cho một "cuộc chiến bàn phím" dữ dội, nơi CĐV quốc tế liên tục so sánh và gây áp lực lên U22 Việt Nam.

U22 Malaysia có chiến thắng ấn tượng trước U22 Lào.
U22 Malaysia có chiến thắng ấn tượng trước U22 Lào.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Malaysia đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại U22 Lào với tỉ số đậm 4-1. Kết quả này không chỉ giúp "Hổ Malay" vươn lên chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+3 so với +1 của Việt Nam) mà còn khiến U22 Lào trở thành đội bóng đầu tiên chính thức nói lời chia tay giải đấu.

Sai lầm hàng thủ khiến Lào "vỡ trận"

Trận đấu diễn ra với kịch bản đầy bất ngờ. U22 Lào nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 6 nhờ công của Bounphaeng sau một pha phản công mẫu mực. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá đắt.

Từ vị thế người hùng, Bounphaeng hóa tội đồ với pha phá bóng hụt ở phút 33, tạo điều kiện cho Haykal Danish gỡ hòa. Tiếp đà hưng phấn và tận dụng sự lúng túng của thủ môn Lokphathip, U22 Malaysia ghi liền 3 bàn thắng trong hiệp hai nhờ công của Haquimi, Moses Raj và Muhammad, ấn định chiến thắng 4-1.

CĐV Đông Nam Á "dậy sóng", réo tên Việt Nam

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các diễn đàn bóng đá khu vực như ASEAN Football đã bùng nổ với hàng ngàn bình luận. Tiêu điểm không chỉ là chiến thắng của Malaysia mà là những lời so sánh đầy châm biếm nhắm vào U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam đối mặt áp lực lớn trước trận gặp Malaysia. Ảnh: VFF.
U22 Việt Nam đối mặt áp lực lớn trước trận gặp Malaysia. Ảnh: VFF.

Rất nhiều CĐV, đặc biệt là từ Indonesia, đã nhân cơ hội này để "cà khịa" thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tài khoản Nabi Chan bình luận đầy mỉa mai: "Việt Nam đã đặt vé máy bay về nước vào ngày 11/12 sau khi chỉ thắng Lào 2-1". Một CĐV Việt Nam châm chọc lại: "Đất nước 'gian lận' sẽ tạm thời ra khỏi hang... nhưng họ sẽ sớm quay lại vào ngày 11/12".

Sự so sánh về tỷ số là chủ đề nóng nhất. Cổ động viên Barangay thắc mắc: "Làm thế nào để thắng 4-1 thay vì 2-1 như Việt Nam?". Trong khi đó, các CĐV Malaysia tỏ ra cực kỳ phấn khích. Tài khoản Saiful ca ngợi đội nhà và hẹn gặp Việt Nam ở trận quyết định, còn tài khoản Zay thì hả hê trước việc Việt Nam bị đẩy xuống nhì bảng.

Không khí trước trận đại chiến ngày 11/12 đang nóng hơn bao giờ hết. Nhiều bình luận dự đoán "Việt Nam đang run sợ" (Vietnam ketar ketir) và tin rằng Malaysia mạnh hơn hẳn Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Một CĐV trung lập nhận định: "Trận đấu tới giữa Việt Nam và Malaysia sẽ rực lửa".

Rõ ràng, chiến thắng 4-1 của Malaysia đã tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ. U22 Việt Nam giờ đây không chỉ phải đối mặt với một đối thủ mạnh về chuyên môn mà còn phải vượt qua sức ép khủng khiếp từ dư luận khu vực trước trận "chung kết bảng" sắp tới.