Sau khi Sadio Mane bất ngờ mở tỉ số bằng một cú đánh đầu đập đất ở phút 24 thì đến lượt đồng đội của anh là Georginio Wijnaldum nhân đôi cách biệt với pha lốp bóng cực kỳ tinh tế đánh bại hoàn toàn thủ thành Boruc bên phía đội khách Bournemouth.
Tuy nhiên, cựu tiền vệ Michael Brown của Manchester City và Tottenham Hotspur lại ấn tượng hơn với pha di chuyển không bóng của ngôi sao người Hà Lan trước khi anh xâm nhập vòng cấm và ghi bàn, Brown chia sẻ trên BBC Radio 5 Live: "Đó là thứ đẳng cấp thuần tuý.
Với tôi là pha di chuyển đó, Wijnaldum đã loại bỏ 3 đến 4 người. Cậu ấy nhìn vào thủ môn và chỉ lướt qua anh ta. Cậu ấy xứng đáng với một tình huống dứt điểm khéo léo qua đầu thủ môn đội bạn, cú ra chân tuyệt vời từ chàng trai này sau khi di chuyển rất thông minh".
Liverpool sẽ lấy lại ngôi đầu nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này. Họ vẫn là đội có lợi thế lớn hơn so với Man City hay Tottenham trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Dù vậy, khoảng cách 3 điểm chẳng nói lên điều gì nếu biết rằng The Kop đã 2 lần vấp ngã trong vòng 10 năm qua.