Ngay ở phút 24, Sadio Mane đã có được bàn thắng cho đội chủ nhà vùng Merseyside và nó đến từ một tình huống "việt vị". Hàng thủ Bournemouth phá ra quả phạt góc nhưng Keita đưa bóng trở lại vị trí của Milner bên cánh phải. Ở quả tạt thứ hai, Mane thoải mái đánh đầu tung lưới Boruc.
Đây là pha lập công có phần bất ngờ của ngôi sao sinh năm 1992 vì anh chưa bao giờ tỏ ra xuất sắc với những tình huống không chiến, và nó cũng gây ngạc nhiên lớn ở trận này vì Steve Cook và Nathan Ake là cặp trung vệ sở hữu thể hình lý tưởng bên phía The Cherries.
Chứng kiến bàn thắng của Mane, cựu tiền vệ Man City là Michael Brown đã phát biểu trên BBC Radio 5 Live, anh nói: "Sadio Mane có thể là cầu thủ nhỏ nhất trên sân nhưng anh ấy đã chọn vị trí tốt, ở giữa các trung vệ để đánh đầu đập đất và đưa bóng vào góc...".
Trên thực tế (như đã nói), Mane đã rơi vào thế việt vị trước khi đánh đầu tung lưới đội khách. Dù vậy, sự nhanh nhẹn và khả năng chọn ví trí nhạy bén của Mane đã giúp anh "qua mặt" được trọng tài, và pha lập công này sẽ giúp Liverpool tràn đầy tự tin sau 2 trận hoà thất vọng liên tiếp.