MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • “Cáo già” Park Hang-seo đã nhấn chìm "ngựa ô" Campuchia như thế nào?

    21:12 Thứ bảy 07/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn Những đòn phản công sắc lẹm made in Park Hang-seo đã hủy diệt kẻ thách thức U22 Campuchia.

    Có thể hiểu được cảm giác phấn khích, hưng phấn của U22 Campuchia và HLV Felix Dalmas trong trận bán kết gặp U22 Việt Nam. “Những chiến binh Angkor” lần đầu tiên trong lịch sử sau 60 năm giành quyền vào bán kết một kỳ SEA Games. Diễn tiến những phút đầu của trận đấu chứng tỏ dàn cầu thủ trẻ Campuchia hoàn toàn tự tin vào kịch bản “làm gỏi” thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Ở phần sân đối diện, dù nhỉnh hơn đẳng cấp và lực lượng nhưng tướng Park lại để cho các học trò chơi thấp, nhún nhường và thận trọng. “Phù thủy” Park Hang-seo đã giăng ra cái bẫy phòng ngự phản công sắc bén. U22 Việt Nam giống như một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm, thu mình lại, chờ tung “đòn kết liễu” quật ngã một Campuchia hăng máu và có phần chủ quan.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam dễ dàng quật ngã Campuchia.

    Rõ ràng U22 Campuchia càng tự tin và hung hăng tràn lên phần sân đối thủ, càng dễ dàng dính đòn. Đội bóng áo trắng quên rằng tướng Park và U22 Việt Nam là bậc thầy của lối chơi phòng ngự phản công sát thủ đã được nâng tầm lên thành nghệ thuật. Rồng vàng chấp nhận hạ mình, ru ngủ Campuchia và kiên trì chờ cơ hội tung cú đấm knock-out trời giáng. “Phù thủy” Park Hang-seo đã hoàn toàn bắt bài lối đá pressing tầm cao, ban bật nhanh, tốc độ của Campuchia.

    Và điều gì đến sẽ phải đến. Phút 20, từ tình huống tấn công cơ bản, đội bóng áo đỏ có bàn mở điểm 1-0. Hà Đức Chinh từ biên phải bình tĩnh thực hiện đường căng ngang như đặt cho Nguyễn Tiến Linh đánh đầu hiểm hóc phá thế quân bình của trận đấu. Trận này Hà Đức Chinh thi đấu thăng hoa xứng đáng nhận điểm 10.

    Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua, Campuchia tiếp tục nhận thêm “đòn kết liễu”. Nhận đường chuyền vượt tuyến của Thành Chung, Chinh “đen” có pha bứt tốc như Ulsan Bolt, vượt qua trung vệ Campuchia nâng tỷ số lên 2-0. Phút cuối cùng hiệp 1, tiền đạo số 9 bay người đánh đầu đẳng cấp nâng tỷ số lên 3-0. Đến thời điểm này, trận bán kết xem như khép lại, bởi chưa có đội bóng nào ngược dòng thành công sau khi bị thầy trò HLV Park Hang-seo dẫn trước 3-0.

     - Bóng Đá

     Tiến Linh thể hiện phong độ săn bàn ổn định. Ảnh Hiển Vinh.

    Trận bán kết thứ 2 giữa Campuchia và Việt Nam là minh chứng rõ nét về trật tự của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Mộng tưởng đánh bại Việt Nam của Campuchia là tốt đẹp. Tuy vậy thực tế rất tàn khốc và không hề đơn giản như những con tính trên giấy. Thời điểm này, rất khó có đội bóng nào trong khu vực “khiêu chiến” thành công đẳng cấp và vị thế số 1 của thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Tiểu Phương | 20:50 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...